Chồng tôi buột miệng một câu trong bữa cơm khiến vợ cũ tức giận và rời khỏi bàn ăn.
Khi mới gặp chồng, tôi không thích anh, nhưng sau khi nghe về cuộc hôn nhân thất bại của anh, tôi đã cảm thông và yêu thương anh. Anh từng có gia đình hạnh phúc nhưng vợ anh tiêu xài hoang phí, dẫn đến nợ nần chồng chất. Khi chồng tôi phát hiện, anh không thể chấp nhận và quyết định ly hôn, nhường quyền nuôi con cho anh. Sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi sống chung, tháng đầu rất hạnh phúc. Tuy nhiên, sau đó, vợ cũ của chồng, Huê, thường xuyên đến thăm con nhưng thực chất là muốn gần gũi anh, gây rắc rối cho gia đình chúng tôi. Tôi phải làm việc bận rộn, thường về nhà muộn.
Chồng tôi đảm nhận toàn bộ việc nhà, còn tôi chỉ ăn, tắm rửa và ngủ. Mấy ngày qua, tôi thấy Huê - vợ cũ của chồng - nấu ăn trong bếp, trong khi chồng tắm rửa hay dạy con. Người ngoài nhìn vào tưởng chúng tôi hạnh phúc, nhưng tôi thì không hiểu gì. Có hôm Huê nấu xong thì về, hôm khác con gái chị ấy lại ăn cùng. Ban đầu tôi kiên cường, nhưng ngày thứ hai tôi ghen, đuổi Huê đi nhưng chị ta không chịu. Tối qua, chồng tôi còn vào bếp nấu ăn cùng Huê. Không chịu nổi, tôi định ra ngoài ăn nhưng chồng bảo có bất ngờ cho tôi. Anh mời Huê ở lại ăn, nói là nấu mừng sinh nhật tôi và khẳng định gia đình chúng tôi đang hạnh phúc, mong Huê đừng phá hoại nữa.
Vì nể con gái, anh đã im lặng nhưng Huê đang đi quá giới hạn. Nếu cô ấy còn đến nữa, sẽ bị đuổi khỏi nhà. Lời chồng khiến Huê tức giận, cô bỏ ăn và ra về. Tôi hỏi chồng sao lại dứt khoát với vợ cũ, anh trả lời rằng không muốn mất vợ mới. Giờ tôi không biết Huê có còn ý định quấy rối gia đình tôi nữa không.
Source: https://afamily.vn/trong-bua-com-chong-toi-noi-1-cau-lam-vo-cu-tuc-gian-bo-bat-dua-ra-ve-20231228191241679.chn