Chồng tôi dự định vay tiền để mua nhà tặng cho bố mẹ ruột.
Tôi rất may mắn khi có một người chồng tuyệt vời. Anh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn khéo léo trong ứng xử. Ba năm chung sống, anh chưa bao giờ nặng lời với tôi, luôn bình tĩnh giải thích khi có vấn đề. Ngôi nhà chúng tôi sống là do anh mua trước khi cưới, và anh muốn tôi đứng tên nhưng tôi từ chối vì tin tưởng anh. Anh giao toàn bộ thu nhập cho tôi giữ và luôn bàn bạc với tôi trước khi quyết định việc gì. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi anh thành công nhưng vẫn lắng nghe ý kiến của tôi. Gần đây, chúng tôi mời bố mẹ chồng về thành phố chơi nhưng họ từ chối vì không muốn làm phiền. Chồng tôi rất lo lắng cho tuổi già của bố mẹ.
Chồng tôi than phiền về việc bố mẹ sinh nhiều con nhưng không ai quan tâm đến ông bà. Gần đây, anh nghe tin hàng xóm bán nhà và muốn mua tặng bố mẹ để họ có chỗ ở gần chúng tôi. Anh cho rằng ông bà xứng đáng được hưởng cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, tôi lo lắng về tài chính vì gia đình chỉ có 500 triệu, trong khi ngôi nhà đó 2 tỷ. Chồng định vay mượn để mua nhà và tin rằng chúng tôi sẽ trả nợ nhanh chóng. Tôi hiểu ý định của anh nhưng lại cảm thấy chạnh lòng về bố mẹ đẻ, những người cũng đã vất vả nuôi dưỡng tôi. Nếu mua được nhà, tôi cũng muốn đưa bố mẹ mình đến sống cùng để tiện chăm sóc. Tôi đang phân vân liệu có nên chia sẻ mong muốn này với chồng không.
Source: https://afamily.vn/chong-toi-dinh-vay-tien-mua-nha-tang-bo-me-de-20230519152728238.chn