Chồng tôi - "Em chẳng"
Hoa tức giận nói với chồng Minh: “Sao
Mẹ chồng Hoa không quá can thiệp khi Hoa đã là dâu trong nhà, nhưng Minh vẫn quen với việc được mẹ nuông chiều. Dù Hoa cố gắng an ủi mình, cuối cùng cô cũng nhận ra tính cách của chồng khó có thể thay đổi. Khi mới cưới, mỗi lần đi chơi, Minh liên tục nhận điện thoại từ mẹ chồng, phải báo cáo mọi nơi hai vợ chồng đi. Hoa cảm thấy bực bội khi mẹ chồng hỏi liên tục "Con đang ở đâu? Làm gì? Mấy giờ về?". Minh thì luôn sẵn sàng khai báo chi tiết cho mẹ như một đứa trẻ. Mỗi khi nghe điện thoại, Hoa lại cảm thấy lo lắng. Dù mua quà kỷ niệm cưới cho Minh, anh lại hờ hững mang sang cho mẹ và quay lại nói rất vui vẻ rằng "Mẹ bảo em đi trả đồ đi".
Mẹ chê áo màu và giày của Minh, khiến Hoa tức giận ném đồ vào cốp xe. Sau năm năm hôn nhân, vợ chồng Phương không có phút riêng tư nào vì mẹ chồng luôn xen vào. Mỗi khi Phương muốn gần gũi chồng, mẹ chồng lại tìm cách can thiệp. Chồng thì chỉ cười và bảo mẹ thương mình, còn Phương cảm thấy như một người thừa trong nhà. Mỗi khi chồng muốn mua đồ cá nhân, anh đều phải xin ý kiến mẹ, khiến Phương cảm thấy mình không còn vai trò gì. Mẹ chồng luôn can thiệp và coi Phương như một người vô tri, làm Phương đau lòng.
Chồng Phương ngày càng khiến cô khó chịu vì thói quen “em chã” với mẹ. Anh thường vào phòng mẹ chào hỏi, nói chuyện hàng giờ, thậm chí còn lén lút ăn uống với mẹ mà không cho vợ biết. Dù Phương mệt mỏi vì công việc và việc nhà, chồng vẫn dành thời gian “vấn an” mẹ mỗi khi anh chỉ bị sổ mũi, trong khi mẹ anh lại rất lo lắng. Phương lo lắng rằng nếu tình trạng này tiếp tục, chồng sẽ mãi như vậy, và không biết khi có con, cô có thể chịu đựng được hay không.


Source: https://afamily.vn/chong-toi-em-cha-2011071704235746.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng