Chồng tôi mắng chửi vì công việc thấp kém khi thấy tôi làm trước mặt bạn bè anh ấy.
Tôi đang viết những dòng này trong sự tủi nhục. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, tôi đã không kiên quyết đến với chồng. Chúng tôi đã kết hôn 8 năm và có 2 con. Chồng tôi hơn tôi 12 tuổi, nên nhiều khi chúng tôi không hiểu nhau. Anh rất sĩ diện, không muốn mất mặt khi ra ngoài, nhưng ở nhà lại gia trưởng và cục cằn. Anh chỉ là nhân viên bình thường với thu nhập không cao, nhưng không cho tôi đi làm, lý do là phụ nữ chỉ cần chăm sóc con cái. 8 năm qua, tôi chưa bao giờ được làm công việc mình yêu thích, và cảm thấy rất tù túng. Tính chồng tôi rất cứng nhắc.
Nếu trái ý chồng, tôi không biết sẽ ra sao. Tôi đã giấu anh để xin việc làm, và cuối cùng được một công việc bán thời gian rửa bát ở nhà hàng. Chồng tôi không hài lòng với cuộc sống khó khăn, và anh cho rằng như vậy là đủ. Trong khi đó, tôi luôn khao khát được đi làm. Gần đây, khi tham gia họp phụ huynh, tôi thấy những bà mẹ khác nói về công việc và cuộc sống, làm tôi quyết tâm xin việc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cầm tháng lương đầu tiên, dù chồng vẫn không biết.
Tháng đó, bữa cơm gia đình tôi cải thiện, tôi mua sắm quần áo và sách cho con. Tôi cảm thấy vui và tự hào về bản thân, vì không làm gì sai. Thế nhưng, chồng tôi lại không nghĩ như vậy. Hôm nọ, khi tôi rửa bát, anh thấy tôi mồ hôi nhễ nhại và đã kéo tôi ra ngoài, chửi mắng tôi trước bạn bè. Anh xúc phạm tôi, nói công việc của tôi là hạ đẳng và cấm tôi không được đến đó nữa. Tôi khóc và hỏi tại sao, nhưng anh đã tát tôi ngay.
Đồng nghiệp anh chạy ra can ngăn và khuyên tôi về nhà. Mấy hôm nay, tôi không dám đến nhà hàng vì họ không nhận tôi vào làm nữa. Sau cái tát của chồng, tôi thật sự thất vọng. Tôi không sai khi làm công việc đó, tại sao anh lại đánh tôi trước mặt mọi người? Phải chăng tôi quá nhu nhược nên chồng mới xem thường?



Source: https://afamily.vn/chong-chui-toi-lam-cong-viec-ha-dang-truoc-mat-ban-be-anh-sau-khi-nhin-thay-toi-lam-cong-viec-nay-20180528161543877.chn