Chồng tôi muốn đưa con riêng và cha vợ tạm về sống cùng để chăm sóc.
Cả hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định và thu nhập khá, nhưng chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa vì công việc kỹ sư xây dựng. Gần đây, anh nhận công trình ở Lạng Sơn, chỉ về thăm tôi và con một lần mỗi tháng. Trong thời gian đó, anh đã lỡ có con với một cô gái dân tộc. Khi anh về và thú nhận, tôi rất tức giận và muốn ly hôn, nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại vì không muốn con tôi sống thiếu cha và vẫn còn yêu chồng. Anh kể rằng anh ở nhờ nhà một người dân gần công trình, nơi có cô con gái 35 tuổi, đã xác định không lấy chồng mà chỉ muốn nuôi con.
Chồng tôi là người hiền lành, tháo vát, nên ban đầu bố cô gái có ý xin chồng tôi cho ông đứa cháu. Sau đó, cô gái cũng ngỏ lời xin chồng tôi một đứa con, khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng tôi. Vì thương cô và nể bố cô, chồng tôi đã đồng ý. Khi đứa bé ra đời, cuộc sống của chúng tôi không thay đổi cho đến khi chồng tôi thú nhận. Thật bất ngờ, khi đứa bé tròn 1 tuổi, mẹ nó bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại con cho chồng tôi. Anh xin phép tôi đón đứa bé về, vì không thể thấy ông cháu sống thiếu thốn. Tôi vừa thương vừa giận chồng, không biết nên làm gì.
Vì sự ích kỷ, tôi không muốn chia sẻ tình cảm với đứa bé, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định đón bé về và chăm sóc như một người mẹ. Tôi cũng muốn có thêm cháu thứ hai nhưng không được, nên đã bịa lý do xin con nuôi. Gia đình và hàng xóm không nghi ngờ gì vì họ tin rằng đó là con nuôi của tôi. Tôi làm vậy để giữ thể diện cho chồng. Tuy nhiên, chồng tôi lại muốn đón cả ông ngoại của đứa bé về sống chung, khiến tôi lo lắng rằng cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không muốn chăm sóc thêm một người xa lạ khi còn chưa chăm sóc được cho bố mẹ mình.
Nếu tôi đồng ý để bố vợ hờ của chồng tôi về ở cùng, mọi chuyện sẽ bị lộ, và tôi sẽ trở thành người có lỗi với bố mẹ và người thân. Tôi rất mệt mỏi và muốn thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt.



Source: https://afamily.vn/chong-toi-muon-don-con-rieng-va-bo-vo-ho-ve-cham-soc-20111203110958688.chn