Chồng tôi muốn “vươn lên” bằng cách ngoại tình với phụ nữ giàu có.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, lúc còn khó khăn chỉ có chiếc xe đạp. Dù đã có hai con và chúng đã học hết cấp 1, chúng tôi vẫn ở nhà thuê và cuộc sống còn nghèo. Khi chồng có công việc thu nhập tốt hơn, cả gia đình mừng rỡ vì cuộc sống dễ chịu hơn. Năm đầu tiên, mọi thứ suôn sẻ, các con vui khi lần đầu được đi máy bay cùng bố mẹ. Tuy nhiên, chồng thường xuyên đi công tác và về muộn. Một lần, tôi định tạo bất ngờ cho chồng ở công ty thì chị bảo vệ cho biết chồng tôi có thể đang có nhân tình, một cô kế toán trong công ty.
Khi tôi hỏi kỹ hơn, chị ấy xác nhận cả công ty biết chuyện, cô gái đó chưa chồng và khá giàu. Nhớ lại hành động gần đây của chồng, tôi càng nghi ngờ. Ban đầu, chồng tôi quanh co nhưng sau đó thừa nhận chỉ lợi dụng cô ta về tài chính. Chúng tôi cãi nhau lớn, tôi nói không cần tiền từ cách đó, nhưng chồng bảo không thể quay lại cuộc sống cũ, nếu không chấp nhận thì chia tay. Anh ấy đã bỏ đi 3 tháng, không liên lạc hay hỏi thăm tôi và các con. Tôi vẫn chờ chồng về để nói chuyện, nếu không thể ở cùng nhau, tôi sẵn lòng giải phóng cho anh ấy, nhưng anh phải chịu trách nhiệm với các con, vì tôi không thể tự nuôi hai đứa. Nếu không có các con, tôi không biết sẽ sống ra sao trong hoàn cảnh này.
Source: https://afamily.vn/chong-toi-muon-thoat-ngheo-bang-cach-ngoai-tinh-voi-nguoi-co-tien-20230702082836512.chn