Chồng tôi vừa nghèo vừa giữ sĩ diện hão
Ở tuổi 27, tôi mới trải qua mối tình đầu và ngay lập tức chọn anh làm chồng, nhưng đến giờ tôi vẫn không rõ mình đã yêu anh hay chưa. Chúng tôi quen nhau qua người thân giới thiệu, dù chỉ cách nhau 1 km nhưng trước đó chưa từng biết nhau vì anh đã đi học, đi làm xa nhà. Anh hơn tôi 10 tuổi, và mặc dù không cảm thấy khác biệt về suy nghĩ, tôi lại không thể chấp nhận tính sĩ diện hão của anh. Thời gian đầu, anh là một kỹ sư giao thông phong độ, ga lăng và nhiệt tình, khiến tôi tin vào những dự định tương lai mà anh chia sẻ. Tôi vẫn nhớ lần tôi than thở không muốn về Hà Nội làm việc.
Sau khi cưới, chồng hứa sẽ không để tôi vất vả và khuyến khích tôi ở nhà khi có bầu. Dù không nghĩ sẽ vậy, nhưng chỉ nghe lời hứa đó cũng khiến tôi hạnh phúc. Lấy chồng lớn tuổi, người ta bảo tôi yên tâm về kinh tế, nhưng cuộc sống thực tế lại rất vất vả. Sau hai tháng cưới, công ty chồng gặp khó khăn, khiến tôi phải gánh vác mọi thứ. Tôi không dám kêu ca, chỉ tự động viên mình vượt qua khó khăn. Trong lúc tôi cố gắng, chồng lại tỏ ra kiêu ngạo, luôn muốn thể hiện bản thân dù đang trong hoàn cảnh khó khăn.
Dù thất nghiệp, anh vẫn kén chọn việc làm vì tự phụ. Một kỹ sư với vẻ ngoài bóng bẩy nhưng lại phải xin tiền vợ cho chi tiêu hàng ngày. Mỗi lần về quê, anh tự hào khoe mình là kỹ sư duy nhất trong khu phố, khiến mọi người tưởng anh thành công và nhiều vốn. Tôi ngượng ngùng vì những lời nổ của chồng, nhưng không thể vạch trần anh trước họ hàng. Thói sĩ diện của anh khiến tôi phải tiếp khách nhờ xin việc, và giờ đây tôi chán nản vì không được chồng chăm sóc trong thời gian bầu bí.
Tôi tự lo việc khám xét định kỳ nhưng rất chán nản khi chồng chỉ lo chuyện thiên hạ. Cuối tháng trước, sau khi dọn dẹp, tôi chỉ còn 3 triệu đồng. Chồng yêu cầu tôi cho anh 2,5 triệu để cho bạn vay, nhưng tôi phản đối vì tiền còn ít. Chồng không nghe và tôi rất tức giận với sự sĩ diện hão của anh. Đêm đó, chồng gấp về quê vì anh trai bị tai nạn và cần tiền gấp, nhưng anh lại quát tôi lấy tiền, nghĩ tôi có khoản cất giấu. Bị dồn ép, tôi nói ra câu "Nhục chưa" thì bị chồng tát vì cho rằng tôi xúc phạm danh dự anh. Anh quát lại rằng dù không có tiền nhưng anh là kỹ sư, phải giữ thể diện.
Lo gì thì lo, miễn là tôi có tiền về quê sớm nhất là được! Tôi thật sự tức giận và chán nản với cái sĩ diện hão của chồng mà không biết phải làm sao. Liệu tôi có phải chấp nhận sống như vậy không?



Source: https://afamily.vn/chong-toi-da-ngheo-lai-con-si-dien-hao-6717.chn