"Chồng từ chối quan hệ trong đêm tân hôn vì chê vợ chưa mất trinh"
Mối tình của Liễu Hiểu kết thúc viên mãn với một hôn lễ hoành tráng vào ngày Valentine. Cô tin rằng cuộc sống sẽ hạnh phúc bên người chồng lý tưởng. Tuy nhiên, ngay trong đêm tân hôn, Liễu Hiểu vỡ mộng khi chồng không quan tâm đến cô. Khi được hỏi, anh chỉ lạnh lùng đáp rằng “Vì em còn trinh trắng!”. Liễu Hiểu ngỡ ngàng, vì cô đã cố gắng giữ gìn mọi thứ cho chồng. Sự thờ ơ của anh khiến cô cảm thấy bất an và bối rối. Cô tìm đến bạn bè của chồng để hiểu rõ hơn, nhưng không ai có thể giải thích mớ rắc rối giữa hai người. Không chấp nhận sống trong tủi nhục, Liễu Hiểu quyết tâm tìm hiểu lý do.
Bị chồng truy vấn quá nhiều, Liễu Hiểu nghe anh ta tuyên bố rằng nếu không muốn sống chung thì ly hôn, và lý do anh ta đưa ra là vì cô vẫn trinh trắng ở tuổi đó, không ai muốn cưới. Cảm thấy uất ức, Liễu Hiểu muốn phản kháng nhưng cuối cùng chấp nhận ly hôn, lòng cô thanh thản, chỉ còn vướng mắc về lý do trinh trắng. Cô thắc mắc liệu đàn ông ngày nay chỉ thích vợ đã trải đời và rằng sự trong sạch lại trở thành tội lỗi. Dẫu vậy, sau khi đề nghị ly hôn, chồng cô lại chây ỳ, khiến cuộc sống của họ trở nên khốn khổ.
Liễu Hiểu đang trải qua những ngày khổ sở vì chồng về muộn và tình cảm gượng ép. Ý kiến chuyên gia cho rằng câu chuyện của cô thật đáng thương, và lý do chồng đưa ra không hợp lý. Việc Liễu Hiểu vẫn níu giữ tình cảm có thể do cô còn yêu. Giải pháp hợp lý là cô nên chủ động chia tay và tiến hành ly hôn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cô.
Source: https://afamily.vn/che-vo-con-trinh-chong-dinh-cong-trong-dem-tan-hon-20120109124835317.chn