Chồng tức giận khi phát hiện tôi dùng tiền tiết kiệm để trả nợ cho em trai, nhưng lại tỏ ra lịch sự khi mẹ vợ ốm đau đến nhà.
Sau 5 tháng sinh con, vợ chồng tôi mua nhà và sống riêng, nhưng còn nợ nần nhiều. Tôi quyết định đi làm để hỗ trợ chồng. Do mẹ chồng sức khỏe yếu, tôi nhờ mẹ đẻ lên trông cháu. Mẹ tôi đồng ý và đã ở thành phố chăm cháu trong 4 năm, giúp chúng tôi tiết kiệm chi phí và yên tâm làm việc. Năm ngoái, em trai tôi gặp khó khăn tài chính, phải bán nhà dưới quê để trả nợ. Đầu năm nay, em lại mắc nợ mới. Lúc này, vợ chồng tôi đã trả hết nợ mua nhà và có 400 triệu tiết kiệm. Để giúp em trai, tôi đã giấu chồng lấy hết số tiết kiệm và vay thêm 100 triệu từ bạn bè để trả nợ cho em.
Mỗi lần tôi trả nợ cho em trai, em lại nảy sinh thêm khoản nợ mới, khiến tôi không còn khả năng giúp đỡ. Mẹ thương em trai, lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình em, nên nhiều lần xin tôi hỗ trợ. Tuy nhiên, tôi đã cho em quá nhiều, giờ chỉ còn ít để phòng thân. Khi tôi từ chối, mẹ cầu xin tôi cầm cố sổ đỏ để giúp em lần cuối, nhưng tôi không thể làm vậy vì sợ chồng biết sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Khi mẹ đang khóc lóc, chồng tôi về và nghe thấy mọi chuyện. Anh rất giận dữ và sau khi tôi thừa nhận sự thật, anh đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà rồi bỏ đi.
Mẹ tôi rất lo lắng về hạnh phúc của tôi, vội vã dọn đi và khuyên tôi xin lỗi chồng. Bà tin rằng chồng tôi sẽ không đuổi vợ vì số tiền đó. Sau khi mẹ rời đi, chồng tôi không còn trách móc, chỉ giận dỗi một tuần rồi mọi thứ trở lại bình thường. Mẹ sau đó đi làm giúp việc cho em trai tôi. Tôi không dám nhắc đến mẹ trước mặt chồng, nhưng thường gọi điện và thăm bà. Sáng hôm qua, khi tôi xuống nhà, thấy mẹ ngồi trong bếp. Mẹ vui mừng nhưng chưa kịp hỏi gì thì chồng tôi vào. Anh bảo hôm nay thấy mẹ đứng trước cổng, ốm yếu vì vừa nằm viện một tuần, không muốn làm phiền chủ nhà nên đến thẳng nhà tôi.
Nghe mẹ nói, chồng tôi đưa mẹ vào nhà và mua phở nóng cho mẹ. Sau đó, anh xin lỗi mẹ vì những lời không hay trước đây. Anh thừa nhận đã trăn trở vì chưa giúp đỡ mẹ trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khi mẹ đã chăm sóc con cái cho vợ chồng tôi. Anh thông báo sẽ trả nợ cho em trai như một cách đền ơn mẹ và cam kết sẽ trả hết 100 triệu nợ bạn bè. Gia đình sẽ khép lại quá khứ và hướng tới tương lai. Nếu mẹ không có chỗ ở, mẹ có thể về sống với vợ chồng tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ suốt đời. Những lời chồng nói khiến tôi rất hạnh phúc, và tôi nhận ra rằng gia đình đã hiểu nhau hơn sau biến cố này.


Source: https://afamily.vn/chong-noi-gian-khi-biet-toi-dung-tien-tiet-kiem-tra-no-cho-em-trai-nhung-ngay-me-vo-om-dau-tim-den-nha-anh-lai-rat-lich-su-20240911132220591.chn