Chồng vô tư "qua đêm" bên ngoài, bỏ vợ con ở nhà một mình.
Vợ chồng tôi có con hơn 3 tuổi và đã có nhà riêng, đủ cho 3 người sinh hoạt. Chúng tôi thường đón tiếp bạn của chồng vào cuối tuần. Chồng tôi có 4 người bạn thân từ quê, họ rất gắn bó và giúp đỡ nhau. Các bà vợ cũng thường xuyên gặp gỡ. Gần đây, tôi thấy chồng có dấu hiệu lạ, anh thường xuyên đi uống với bạn, về muộn và có hôm không về nhà, báo bận nhậu. Tôi lo lắng vì anh không chịu về bằng taxi dù tôi khuyên. Tôi cảm thấy ái ngại, vì nhà bạn anh cũng có vợ con.
Bạn bè cần có giới hạn. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng chồng không nghe, thậm chí còn cho rằng tôi không có tâm lý khi tôi tức giận. Một lần, anh đi nhậu khuya không về, điện thoại hết pin, khiến tôi nghi ngờ. Sáng hôm sau, chúng tôi đã có một cuộc cãi vã căng thẳng, nhưng anh vẫn thản nhiên. Tôi tưởng anh sẽ thay đổi, nhưng sau một thời gian, khi con sốt, anh vẫn tiếp tục đi ăn uống với bạn bè và không về nhà.
Tôi đã gọi điện báo cho anh rằng con bị sốt và phải xin nghỉ làm để chăm sóc. Trong lúc lo lắng, tôi đã hét lên với anh vì anh vẫn đi chơi thay vì ở nhà. Tôi thức cả đêm chờ anh về nhưng anh không trở lại. Tôi nghi ngờ anh có vấn đề nào đó, và dù tôi hiểu việc anh gặp gỡ bạn bè, nhưng việc anh “qua đêm” bên ngoài thì khó chấp nhận. Tôi đang tính đưa con về nhà ngoại để dọa anh, nếu không hiệu quả, có lẽ tôi sẽ ly dị.




Source: https://afamily.vn/bo-vo-con-o-nha-chong-vo-tu-qua-dem-ben-ngoai-20111015104348754.chn