Chồng yêu cầu tôi tiết lộ số lần "gần gũi" với người kia.
Khi đọc tâm sự "Tôi hoảng hồn khi nhận được hóa đơn mua quan tài lúc nửa đêm từ chồng", tôi cảm thấy lo lắng không biết chồng mình có thực sự thù hằn như vậy không. Tôi lo lắng và không biết nên làm gì khi thấy sự căm ghét từ anh. Chúng tôi đã cưới nhau gần 5 năm và có một cô con gái 3 tuổi. Chồng tôi từng rất tốt bụng khi yêu, chăm sóc tôi tận tình, nhưng sau khi cưới, anh đã trở nên vô tâm và tàn nhẫn, không hỏi han khi tôi ốm đau. Tôi từng nghĩ mình hạnh phúc, nhưng giờ lại thấy hoang mang.
Mặc dù mang thai, tôi vẫn phải tự dắt xe đi làm và tối lại dắt lên, trong khi chồng để xe trong. Tôi đã nhiều lần rơi lệ nói về sự vô tâm của anh, nhưng anh chỉ nạt nộ và cho rằng tôi lắm chuyện. Khi vui vẻ, tôi cố gắng chia sẻ tâm sự, nhưng anh không bao giờ lắng nghe lâu. Anh cho rằng tôi quá phụ thuộc và cần anh nghỉ ngơi. Sau khi có con, anh vẫn không thay đổi, thường xuyên đi nhậu tới khuya, để tôi ôm con một mình. Mẹ tôi chỉ giúp được 3 tháng, còn mẹ chồng thì không thể chăm sóc. Từ đó, tôi phải cáng đáng mọi việc và ngày càng cáu gắt, dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân. Khi gửi con đi học và đi làm lại, tình hình càng tồi tệ hơn.
Đi làm vất vả, chiều về sớm đón con, tôi lo lắng mọi thứ trong khi chồng mải mê không biết. Rồi tôi gặp người tình trong buổi tổng kết năm học của con. Chúng tôi ngồi gần nhau, trò chuyện và tôi bộc lộ những tâm sự giấu kín. Từ đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên khi đón con, dần gần gũi hơn khi chia sẻ về cuộc sống gia đình không hạnh phúc của mình. Chồng tôi về muộn, nên tôi không nghĩ chuyện của mình có thể bị phát hiện.
Vợ anh rất vui khi anh đi nhậu, vì cô ấy có thời gian đi shopping và không phải nấu ăn. Mối quan hệ giữa chúng tôi diễn ra như một điều hiển nhiên, tôi yêu anh đến cuồng dại, không gặp là bứt rứt. Dù biết mình sai, tôi không thể kiềm chế trái tim. Tôi đã cố gắng quay về bên gia đình, nhưng chồng không hiểu, cứ đẩy tôi ra xa, khiến tôi sa vào mối quan hệ ngoài luồng. Chúng tôi luôn giữ kín và cam kết không ảnh hưởng đến gia đình. Hôm Chủ nhật vừa qua, sau khi gặp anh, tôi về nhà thì hoảng hốt thấy chồng ngồi trong bóng tối, và ngay lập tức anh đã tát tôi khi thấy tôi bế con.
Tôi ngã xuống sàn, con gái khóc hoảng. Chồng tôi vứt xấp hình từ nhà nghỉ ra mặt tôi và hét rằng đã gửi hình cho gia đình và chỗ làm của tôi, đe dọa sẽ làm tôi không còn chỗ nào để đi. Sau đó, anh bỏ đi, để lại tôi ôm con khóc. Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi, mắng tôi vì tội ngoại tình, nói một thằng bé đã mang hình đến cho bà. Tôi không thể tin chồng lại làm vậy. Đi làm, tôi bị đồng nghiệp nhìn với ánh mắt khinh bỉ và sếp gọi vào phòng yêu cầu giải thích về những tấm hình được rải khắp công ty.
Tôi cúi đầu thông báo sẽ nghỉ việc sớm. Tối hôm đó, chồng không đi nhậu mà ép buộc tôi khai về mối quan hệ với người khác, yêu cầu tôi thực hành những tư thế đó. Chỉ trong một tuần, anh đã khiến tôi mất việc, mất danh dự và hành hạ tinh thần tôi khủng khiếp. Uất ức, nhục nhã và đau đớn, tôi đã...



Source: https://afamily.vn/chong-bat-toi-phai-khai-da-len-giuong-voi-nguoi-ay-bao-nhieu-lan-6605.chn