Chủ nhà phát hiện mùi lạ, báo cảnh sát và làm sáng tỏ bí mật của vợ chồng lớn tuổi.
Một người đàn ông 63 tuổi họ Lư đã được phát hiện chết tại nhà thuê ở Tam Trọng, Tân Bắc, Đài Loan sau 3 tháng kể từ khi qua đời. Người chủ nhà phát hiện mùi hôi thối và đã báo cảnh sát. Điều tra cho thấy, Lâm, 39 tuổi, và chị dâu của cô đã giấu kín cái chết của ông Lư vì sợ bị kết tội giết người. Lâm và ông Lư quen nhau tại một quán bar, sau đó dọn về sống chung tại nhà thuê cạnh nhà chị dâu của Lâm.
Mối quan hệ giữa bốn người rất tốt đẹp. Ông Lư, do lớn tuổi, mắc nhiều bệnh mãn tính và thường xuyên phải đi khám. Tháng 8 vừa qua, ông bị té ngã trong nhà vệ sinh nhưng không đi bệnh viện kiểm tra. Tối hôm đó, ông qua đời khi trong nhà không có ai. Khi chị Lâm trở về và phát hiện ông chết trên giường, cô hoảng loạn và cầu cứu chị dâu. Cả hai quyết định giấu xác ông Lư và thay phiên nhau chăm sóc. Họ giữ nhiệt độ máy lạnh thấp để kéo dài thời gian phân hủy. Ba tháng sau, chủ nhà phát hiện ông nằm bất động, cơ thể bốc mùi, và báo cảnh sát.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Lư chết do nhồi máu cơ tim. Chị Lâm có bằng chứng ngoại phạm, chứng minh không liên quan đến cái chết của chồng. Vụ án đã kết thúc và thi thể ông Lư đã được trả cho gia đình để lo mai táng. Nguồn: Apple Daily.



Source: https://afamily.vn/chu-nha-den-kiem-tra-thay-mui-la-lien-bao-canh-sat-lam-bai-lo-viec-lam-cua-nguoi-vo-voi-chong-lon-tuoi-20181103122050765.chn