Chưa kịp vui mừng với công việc mới, tôi đã bị chồng bạo hành vì sự phụ thuộc tài chính.
Chồng tôi có thể mặc áo mưa đi nhậu giữa trời mưa to, nhưng lại mặt nhăn mày nhó khi chở vợ con đi chơi. Anh sẵn sàng đưa tiền cho tôi bắt taxi chở con đi khám bệnh trong khi anh ở nhà ngủ. Dù biết con bệnh, anh vẫn đi nhậu mà không nói với tôi lời nào, thậm chí không nghe điện thoại. Vợ chồng tôi ít khi nói chuyện thân mật, chỉ cần một hai câu là bất đồng và cãi nhau, thường thì tôi là người thua cuộc và phải nhịn để tránh xung đột. Anh luôn cho rằng mình đúng, bất kể hành động của mình có sai. Có lần, khi con bệnh, tôi bật đèn để đo nhiệt độ thì bị anh chửi mắng, và khi tôi cãi lại, anh đã đánh tôi rồi tiếp tục ngủ, để tôi vừa uất ức vừa lo lắng cho con.
Tôi không biết chính xác lương của chồng, anh ta quản lý tài chính trong gia đình. Do con nhỏ và sức khỏe kém, tôi phải sống dựa vào tiền anh ta đưa. Tôi cảm thấy khó khăn khi phải xin tiền vì anh ta gia trưởng, bảo thủ, thường chỉ trích tôi trong việc nuôi con và chê bai món ăn tôi nấu. Anh ta cũng khinh thường gia đình tôi và luôn nhắc đến việc tôi không có của hồi môn mỗi khi cãi nhau. Cuộc sống này khiến tôi tuyệt vọng. Trong chuyện vợ chồng, tôi luôn phải chủ động, và giờ tôi cũng không còn hứng thú nữa.
Chồng tôi đã mấy tháng không gần gũi, chúng tôi sống như những người bạn cùng nhà, chỉ chăm sóc con cái mà thôi. Hôm nay, tôi đi làm với 15 ngàn đồng và bình xăng gần hết, vừa chạy xe vừa khóc vì cảm thấy tủi thân. Tôi đã hy sinh nhiều cho gia đình nhưng chồng không hiểu và còn đánh tôi vì tôi xin được việc làm. Dù sức khỏe yếu, tôi vẫn cố gắng đi làm để không bị anh khinh bỉ. Cuộc sống hiện tại khiến tôi tuyệt vọng. Xin giúp tôi tìm cách giải quyết. Cảm ơn đã đọc!
Thư của bạn sẽ được trả lời trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/khong-cam-long-o-nha-vi-song-le-thuoc-nhung-vua-xin-duoc-viec-vai-ngay-thi-toi-bi-chong-danh-20180130111440275.chn