Chuyện cười về cặp vợ chồng trẻ bị "phát hiện" trong lúc "gặp gỡ" thân mật.
Xuân Hàng Bài, HN chia sẻ hai kỷ niệm dở khóc dở cười khi vợ chồng cô bị con gái bắt quả tang trong lúc "hành sự". Gia đình Xuân sống trong một ngôi nhà 3 tầng chật chội, với tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là nơi ở của bố mẹ chồng và tầng 3 là phòng của vợ chồng cô. Mặc dù muốn con gái gần 3 tuổi có phòng riêng, nhưng không có không gian. Hai lần, vợ chồng Xuân bị con gái phát hiện, lần đầu khi con mới 26 tháng tuổi. Một đêm, thấy con đã ngủ say, hai vợ chồng bắt đầu "tâm sự" thì con bỗng thức dậy, cười và vỗ tay cổ vũ. Dù xấu hổ, họ không nhịn được cười và thường nhắc lại kỷ niệm này.
Sau hai lần gặp sự cố khi yêu, vợ chồng Xuân đã tự nhắc nhở phải cẩn thận hơn. Một sáng cuối tuần, khi đang vui vẻ, họ bất ngờ bị con gái dậy sớm và đấm vào lưng chồng Xuân, khiến cả hai giật mình. Để xoa dịu tình huống, Xuân phải bật đĩa nhạc để con gái xem. Giờ đây, họ luôn chờ con ngủ say mới dám "chiến", vì sợ những phút hớ hênh có thể làm con hư. Minh Hương, 28 tuổi, vẫn còn ngượng ngùng khi nhớ lại những tai nạn bất ngờ này dù đã qua hơn một năm.
Mới cưới được 4 tháng, Hương và chồng lo lắng vì chưa có tin vui. Họ tham khảo ý kiến bạn bè và áp dụng nhiều phương pháp để có con, như kiêng 5-7 ngày mới gần gũi và giữ tư thế sau khi quan hệ. Một đêm, sau khi gần gũi xong, Hương vội kê gối dốc lên và chồng vào toilet mà không đóng cửa. Mẹ chồng tình cờ thức dậy, thấy đèn sáng, nên lén nhìn vào và thấy Hương. Hương hoảng hốt nhận ra mẹ chồng và phải ngượng ngùng quấn chăn dậy, trong khi mẹ chồng cũng xin lỗi vì đã vào nhầm.
Hương cười kể về kỷ niệm hài hước khi chồng cô mắc kẹt trong phòng tắm vì không mặc gì. Nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng chia sẻ những tai nạn dở khóc dở cười khi yêu. Nhung cũng có một kỷ niệm nhớ đời: sau hơn 2 tuần cưới, cô và chồng về quê thăm họ hàng. Chồng Nhung đi nhậu và về muộn, trong khi Nhung cảm thấy lạc lõng và tủi thân, nên đã rúc vào buồng khóc mà không ai hay biết.
Khi vừa bước vào phòng, anh xã thấy Nhung khóc liền xin lỗi. Nhung được chồng dỗ dành nên xuôi theo. Cả hai đang trong tâm trạng tình cảm và có hơi rượu, anh xã đòi yêu, Nhung cũng hứng theo. Nhưng không ngờ, gia đình chồng bất ngờ vào và thấy họ. Anh xã nhanh tay trùm chăn lại, nhưng Nhung lại tưởng chồng đùa, nên kéo chăn ra. Khi quay lại, Nhung thấy chị dâu và hai chị chồng đứng tẽn tò trước cửa. Từ đó, Nhung xấu hổ không dám ra khỏi phòng, còn giận chồng hai hôm. Nhung vẫn nhớ lại sự cố đó và cảm thấy ngượng ngùng, muốn chui xuống đất trốn.
Hóa ra mọi người tưởng chồng tôi chưa về nên vào chúc mừng dâu mới. Giờ thỉnh thoảng anh vẫn ghẹo. Chị chồng về quê làm bếp hay nhắc lại chuyện này và khen tôi đẹp. May mắn chỉ xảy ra một lần, mọi chuyện vẫn ổn.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hai-huoc-chuyen-vo-chong-tre-bi-bat-qua-tang-khi-yeu-20130511043941443.chn