Chuyện Dở Khó Về Cuộc Sống Chật Chội Trong Thành Phố
Nhà Hoàng, một nhân viên công ty máy tính, sống cùng 7 người khác trong 16 m2 trên tầng hai của một phố cổ Hà Nội. Trong số đó có 3 cặp vợ chồng và 2 anh em độc thân. Hoàng chỉ có một chỗ chiếu nhỏ, còn em gái ngủ trên giường xếp ngoài ban công. WC nằm ở cuối nhà, khiến Hoàng phải đi qua 3 phòng ngủ được che chắn, và âm thanh từ những cặp vợ chồng làm anh cảm thấy ngại ngùng, đôi khi phải nhịn nhu cầu đến sáng.
Hồi đó, sau vài lần nhịn, Hoàng đã mua một vỏ chai nhựa để giải quyết tại chỗ. Nhà anh Minh, công tác tại một bộ, cũng có diện tích tương tự nhưng chỉ có 4 người. Nếu nhà anh hình ống như nhà Hoàng thì dễ bố trí hơn, nhưng nhà anh lại hình vuông, nên anh phải kê đồ sát tường để có chỗ cho con chơi. Với 4m2 cho mỗi người, tỷ lệ này không quá tệ so với nhà Hoàng, nhưng vợ chồng anh Minh còn trẻ và ở riêng, nên không tránh khỏi những lúc "cao hứng". Hậu quả là không ít lần, cô con gái lớn đã bắt gặp cha mẹ khi họ đang "tiến hành công việc" tự nhiên của con người.
Chị Tâm, vợ anh Minh, kể rằng có lần, hai vợ chồng thức dậy sớm thì con gái tưởng muộn học hoảng hốt dậy, nhưng may mắn thấy mới 5 rưỡi sáng nên lại ngủ tiếp. Thanh, 30 tuổi, mới cưới chồng trẻ đẹp và chiều chuộng. Tuy nhiên, hôm đưa dâu, bạn bè cô lo ngại khi thấy phòng cưới chỉ là một góc nhà với chiếc giường và bàn máy tính, ngăn cách bằng tủ tường và ri-đô. Phía bên kia là bộ bàn nước của gia đình chồng và giường ngủ của bố mẹ chồng, còn bên trên là gác xép của em chồng.
Bếp và nhà vệ sinh của gia đình Thanh nằm ở sân sau, gần phòng vợ chồng cô, khiến mọi người phải đi qua phòng họ để đến đó. Điều này gây ức chế, vì khi muốn tâm sự với chồng, họ phải nói rất khẽ và ăn mặc nghiêm chỉnh, không thể diện đồ thoải mái như những cặp khác. Hoạt động trong nhà cũng phải nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động. Thanh vui mừng vì sắp thoát khỏi cảnh sống chật chội. Hoàng, con trai trong gia đình, chia sẻ rằng cuộc sống chật chội không chỉ bức bối với mình mà còn ảnh hưởng đến em gái, vì cô phải thay đồ ở nhà bạn do không có chỗ riêng tư. Dù đã yêu gần 6 năm, Hoàng cũng chưa từng mời bạn gái về nhà. Bức xúc với cảnh sống chật chội, anh quyết tâm làm việc chăm chỉ để mua nhà trước khi kết hôn.
Hoàng quyết tâm mua nhà riêng trước khi cưới vợ, cho biết anh đã gần đủ tiền để mua một căn hộ chung cư. Trong khi đó, Trung, một công nhân ở Hà Nội, sống cùng gia đình trong căn phòng nhỏ, không có đủ tiền mua nhà. Để cải thiện cuộc sống vợ chồng, anh chọn giải pháp đi nhà nghỉ với giá 50.000 đồng mỗi lần, để có không gian riêng tư. Trung không ngần ngại chia sẻ rằng anh đã có hai con, đều là kết quả của những lần ở nhà nghỉ, mặc dù điều này có vẻ kỳ lạ đối với một cặp vợ chồng.


Source: https://afamily.vn/hai-huoc-chuyen-nha-chat-o-pho-20110417104315173.chn