Chuyện dở khóc dở cười về người chồng có vợ mắc "căn bệnh" yêu chồng thái quá
Việt tưởng rằng việc lấy vợ và ra ở riêng sẽ giúp anh thoát khỏi sự quản lý của mẹ, nhưng thực tế lại khác. Sau 4 tháng yêu Thư, Việt thuyết phục mẹ cho cưới và ở riêng, dù mẹ vẫn lo lắng cho sự chăm sóc của con trai. Tuy nhiên, Thư đã chứng minh rằng mẹ Việt không cần phải lo lắng. Cô chăm sóc Việt rất chu đáo, với những bữa sáng phong phú như phở và bún, khiến Việt rất hài lòng.
Sau một thời gian, mặt Việt mỗi sáng bắt đầu xỉu xỉu vì không có cơ hội ăn sáng với bạn bè. Thư, giống như mẹ Việt, lo lắng về vệ sinh thực phẩm, nên thường xuyên hỏi chồng "Hôm nay anh thích ăn gì để em nấu". Đồng nghiệp của Việt thì ao ước, trong khi Việt cảm thấy bực bội vì đang họp mà vẫn bị hỏi mãi. Dù cũng đi làm, nhưng Thư lo hết việc nhà, từ nấu nướng đến dọn dẹp, khiến Việt không cần làm gì. Khi muốn giúp, Thư thường bảo "Anh cứ nghỉ ngơi, em làm nhanh lắm!" - một câu mà bao ông chồng muốn nghe nhưng Việt lại cảm thấy mình như người thừa trong nhà.
Việt đi công tác, Thư chuẩn bị mọi thứ cho chồng từ quần áo đến thuốc men, kể cả khăn mặt và bàn chải vì lo lắng đồ khách sạn không đảm bảo. Quần áo được là phẳng, gấp gọn kèm theo hướng dẫn cụ thể cho từng ngày. Việt ngẩn người nhìn tờ giấy, nghe vợ dặn “Anh nhớ live stream hàng ngày để em thấy anh!” Sau sáu tháng cưới, Việt cùng Thư đi du lịch biển với công ty. Việt rất vui vì được vợ chăm sóc tận tình, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ. Thư luôn theo sát, mang khăn tắm khi đi bơi và tận tình gắp thức ăn, bóc vỏ tôm cho chồng, mặc cho Việt ngăn cản. Câu nói “Ở nhà ngày nào chẳng thế!” của Thư khiến mọi người cười còn Việt thì ngượng chín.
Việt luôn là tâm điểm chú ý khi đi đâu cũng có vợ nắm tay, ôm eo và gọi "Chồng yêu". Dù mọi người trêu đùa rằng họ vẫn như đang trong kỳ trăng mật sau nửa năm cưới, Việt lại cảm thấy khổ sở vì sự chú ý này. Để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng, Việt đã nhờ em gái rủ chị dâu đi mua quà sinh nhật cho mẹ, và hẹn gặp bạn bè để tâm sự. Ban đầu, các bạn trêu chọc rằng Việt sướng quá mà còn kêu ca, nhưng sau đó họ cũng nhận ra rằng tình yêu quá mức từ vợ cũng có thể trở thành gánh nặng. Họ khuyên Việt nên sinh con để tình yêu của vợ có người chia sẻ.


Source: https://afamily.vn/bi-hai-chuyen-nguoi-dan-ong-co-vo-mac-benh-qua-yeu-chong-20171015173904492.chn