Chuyện dở khóc dở cười về việc vợ quản chồng như quản con.
Vợ ghen tuông quá mức, quản chồng chặt chẽ. Anh Tùng, không đẹp trai nhưng khéo nói, được lòng chị em trong cơ quan. Mỗi lần thấy các cô gái vây quanh, vợ anh nổi giận ngay. Dù không dùng Facebook, từ khi biết anh hay online trò chuyện với nhiều cô gái xinh đẹp, chị quyết định kiểm soát chồng. Mỗi sáng, chị vào Facebook để theo dõi anh, thường xuyên thấy anh đùa giỡn với mọi người. Chị phản ứng dữ dội với những bình luận của các cô gái, đe dọa bằng những câu như “Một vợ, hai con rồi em ạ”. Dù anh đồng ý với mọi yêu cầu của chị, nhưng thầm nghĩ “Không bông đùa trên Facebook, ta sẽ bông đùa nơi khác”. Chị càng ghen, mọi người càng trêu chọc, khiến chị luôn trong tâm trạng khó chịu.
Chị cấm anh vào Facebook, nhưng anh lập tài khoản mới. Không thể cấm mãi, chị lên lịch cho anh online và nhờ chị gái hỗ trợ kiểm soát. Khi anh đùa với gái xinh, chị gái sẽ nhắc nhở. Chị Ninh Lương Yên ở Hà Nội quản chồng theo cách khác. Chồng chị, anh Bằng, thường xuyên đi công tác và có tính trăng hoa. Anh hay nói dối về việc mình đang ở đâu, khiến chị không thể kiểm tra được. Do đó, chị luôn theo sát anh mọi lúc có thể.
Vì công việc thường xuyên đi tỉnh, anh Tùng không thể để vợ kè kè bên cạnh. Chị đã âm thầm cài GPS và phần mềm nghe lén vào điện thoại của anh để quản lý. Điều này khiến anh cảm thấy căng thẳng, dù là “chém gió” giỏi nhưng anh vẫn sợ vợ. Ban đầu, anh tuân thủ lịch online mà chị đặt ra, nhưng sự trêu chọc từ bạn bè về việc sợ vợ khiến anh chán nản. Cuối cùng, anh quyết định “chiến đấu” để giành quyền sử dụng Facebook mà không bị vợ quản lý.
Cuối cùng, anh đã chiến thắng, nhưng chỉ những người bạn thân mới biết giá phải trả cho điều đó. Để vợ hạ nhiệt, anh phải nộp toàn bộ lương cho vợ, không giữ lại đồng nào. Vợ anh, nhờ chị gái làm kế toán, sẽ chu cấp cho anh hàng tháng. Anh cũng phải cam kết không lả lơi với phụ nữ khác, nhưng thầm nghĩ sẽ tìm cách khác để “bông đùa”. Chị Ninh lại kiểm soát chồng quá chặt, đến nỗi khi anh báo đi công tác Hải Phòng, chị phát hiện anh vẫn ở Hà Nội tại khách sạn Melia và nghi ngờ anh có người tình, nhất là khi biết người yêu cũ của anh cũng có mặt ở đó.
Không chịu đựng được nữa, chị rời công việc, đến khách sạn để bắt quả tang chồng mình cùng người yêu cũ. Như dự đoán, anh đang vui vẻ với cô ta. Chị nổi giận, xông vào đánh “con hồ ly”, nhưng sau đó mới nhận ra có nhiều sếp lớn của chồng xung quanh. Hóa ra, sếp đề nghị hoãn chuyến công tác để đàm phán với đối tác, chính là người yêu cũ của anh. Hành động của chị không chỉ làm căng thẳng cuộc họp mà còn đẩy hạnh phúc vợ chồng chị vào khó khăn. Mỗi lần chồng đi công tác xa có phụ nữ đi cùng, chị lại lo lắng.


Source: https://afamily.vn/bi-hai-vo-quan-chong-nhu-quan-con-20134261483818.chn