Chuyện lạ về chàng trai cao gần 1m90 chọn vợ "3 mét chia đôi" chỉ vì yêu thích... chân ngắn.
Cặp vợ chồng chênh lệch Đặng Thị Huyền (1994) và Nhan Bá Hiên (1986) có một câu chuyện thú vị. Huyền, cao 1m90, đã làm việc tại Đài Loan từ năm 2013 và không để ý đến sếp mới là Bá Hiên. Họ đều bận rộn với công việc và ít giao tiếp, nên Huyền không biết nhiều về đồng nghiệp. Thế nhưng, không lâu sau, một đồng nghiệp đã tiết lộ rằng Bá Hiên rất thích Huyền.
Khi biết chuyện, các đồng nghiệp trêu Huyền và Hiên rằng nếu họ yêu nhau thì trông như "hai bố con" vì Huyền chỉ cao 1m47, còn Hiên 1m86. Sau đó, Bá Hiên bắt đầu tiếp cận Huyền, nhưng anh chỉ khéo léo trong công việc, còn trong tình cảm thì vụng về. Anh thường gọi điện với lý do hỏi hàng hóa và chỉ bắt chuyện trong giờ nghỉ bằng công việc. Hiên muốn mời Huyền ăn cơm nhưng không biết cách mở lời, nên phải nhờ người khác mời cô đi cùng. Hành động vụng về khiến Huyền khó chịu, cộng với sự trêu đùa của bạn bè, cô chuyển sang ghét anh và luôn tìm cách tránh mặt. Huyền không hiểu vì sao lúc đó lại không có thiện cảm với Hiên, chỉ thấy anh cao quá khổ và lưng hơi gù.
Huyền chia sẻ rằng ban đầu cô không hề có ý định yêu người Đài Loan và thậm chí đã nói với đồng nghiệp rằng mình không muốn mất thời gian. Cô cảm thấy anh chàng yêu mình chỉ vì chân mình ngắn, chứ nếu chân dài hơn thì không có cơ hội. Tuy nhiên, sau một thời gian kiên trì, chàng trai Đài Loan đã chinh phục được Huyền. Mối quan hệ của họ khá thú vị, đặc biệt là sự chênh lệch chiều cao. Dù bị chỉ trỏ khi ra đường, cả hai vẫn không để ý đến điều đó và cảm thấy tình yêu của mình là điều kỳ diệu, đúng như câu "ghét của nào trời trao của ấy".
Huyền hỏi Hiên tại sao không thích yêu người cao. Anh trả lời rằng chỉ cần người thấp một chút thì dễ thương hơn, để sau này nằm vừa giường. Sau 8 tháng tìm hiểu, họ kết hôn và giao tiếp bằng tiếng Trung. Huyền thường phải dùng Google dịch để hiểu anh, nhưng dần dần tiếng Trung của cô cải thiện nhờ trò chuyện với chồng. Dù thỉnh thoảng vẫn nhầm lẫn, cô được chồng cười vui vẻ. Ở nhà, Huyền gọi anh là "Nhan đại ca", còn anh gọi cô là "Huyền cô nương" hay "bảo bối". Dù lúc cưa cẩm có vẻ khô khan, Hiên thực ra rất hài hước.
Huyền thường bị chồng trêu chọc, có lúc khiến cô vừa tức vừa buồn cười. Một lần đi ăn, Huyền vấp phải ổ gà, chồng cô nói: "Anh không nghĩ cái ổ gà to như vậy mà em không nhìn thấy. Lẽ ra anh phải là người vấp mới đúng!". Huyền bực bội hỏi lại, anh giải thích rằng khoảng cách từ ổ gà đến mắt cô gần hơn của anh. Huyền hiểu ý chồng là chê cô lùn và phản ứng lại. Bá Hiên chỉ cười, bảo cô tự nhận mình thấp. Dù bực bội nhưng Huyền không thể làm gì vì anh cao hơn. Cặp đôi chênh lệch chiều cao này đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với cô con gái 6 tháng tuổi, nick name Cà Rốt.
Bên Bá Hiên, người chồng quan tâm và thấu hiểu phụ nữ, Huyền cảm thấy bình yên và không cần lo lắng.





Source: https://afamily.vn/chuyen-nguoc-doi-cua-anh-chang-cao-gan-1m90-chon-vo-3-met-chia-doi-chi-vi-me-chan-ngan-20170208113727484.chn