Chuyện tình bên hàng xóm
Đôi bạn Hằng và Đức quen nhau từ năm 1993 khi hai gia đình cùng chuyển về Thị xã Bắc Giang. Họ sống sát vách và thường chơi cùng nhau, nhưng Hằng không bao giờ chơi với Đức. Khi lên cấp 2, cả hai học cùng trường và vào lớp chọn Toán ở lớp 7, nhưng mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở việc hỏi bài và mượn vở. Đến lớp 9, khi Đức thích một cô bạn của Hằng, họ bắt đầu có cơ hội trò chuyện nhiều hơn qua lan can giữa hai nhà.
Khi vào trung học, Hằng và Đức học ở hai trường khác nhau. Hằng kết bạn với nhiều bạn trai, trong khi Đức chủ yếu học với các bạn gái. Đức hiền lành hơn Hằng nghĩ, và trong những cuộc trò chuyện, thường chỉ mình Đức nói, còn Hằng lắng nghe về những chuyện tình cảm trẻ con. Hằng sống trầm lặng, ít giao du với bạn khác giới, trong khi Đức có nhiều mối tình. Sau khi thi đại học, cả hai cùng đỗ vào một trường nhưng khác khoa. Đức vẫn mải mê với tình yêu, còn Hằng trở thành người tư vấn cho Đức dù chưa từng yêu. Dần dần, họ nói chuyện nhiều hơn về cuộc sống và trở thành bạn thân. Cuối năm nhất, Đức có những biểu hiện lạ với Hằng, và câu nói “Nếu sau này yêu ai, tớ sẽ yêu một người như cậu” khiến Hằng suy nghĩ rất nhiều.
Tình cảm giữa hai sinh viên Hằng và Đức lớn dần, và họ đến với nhau một cách tự nhiên. Trong suốt những năm đại học, bạn bè dự đoán rằng họ sẽ chán nhau do sống sát vách, nhưng thực tế lại ngược lại. Khi bố mẹ biết chuyện, cả hai gia đình không đồng ý vì họ cùng tuổi và nhà gần nhau. Tuy nhiên, cuối cùng Hằng và Đức đã thuyết phục được gia đình ủng hộ tình yêu. Năm 25 tuổi, họ quyết định tổ chức đám cưới tại khách sạn, khiến bạn bè bất ngờ, và dù biết tương lai có nhiều khó khăn, cả hai vẫn vui vẻ đón nhận cuộc sống mới bên nhau.
Mặc dù nhà cô dâu chú rể chỉ cách nhau một bức tường, nhưng nhà trai vẫn tổ chức xe hoa và đoàn xe đi đón cô dâu "hàng xóm". Sau lễ gia tiên, mọi người trở lại khách sạn để chứng kiến lễ kết hôn và trao nhẫn. Hằng, không giấu nổi hạnh phúc, ánh mắt và nụ cười của cô rạng rỡ giữa cảm giác buồn vì sắp xa mẹ. Sau tuần trăng mật ở Đà Nẵng và Hội An, cặp đôi trở về cuộc sống thường nhật, cùng nhau làm việc vì gia đình và tương lai. Giờ đây, dù đã có con trai, họ vẫn giữ được cảm xúc tươi mới như những ngày đầu yêu. Họ đang sống có trách nhiệm hơn vì gia đình và con trai yêu quý.
Trương Thanh Hằng, sinh năm 1984, vợ anh Nguyễn Minh Đức, chia sẻ: "Chồng tôi luôn nỗ lực làm việc vì yêu con và gia đình." Sau khi kết hôn và có con, cuộc sống của họ đã thay đổi nhiều, với tình cảm và trách nhiệm dành cho con cái ngày càng lớn. Dù đôi khi mệt mỏi và có xích mích, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về nhau. Sau khi sinh con, Hằng đã chuyển từ một bệnh viện nước ngoài về làm việc cùng chồng, và cả hai đang phát triển công ty gia đình về đồ chơi và phụ tùng xe hơi, mặc dù công việc rất bận rộn.
Chồng tôi luôn dành thời gian cho con vì rất yêu thương gia đình, mặc dù đôi khi anh làm tôi buồn. Tôi hiểu rằng không ai hoàn hảo, và để cuộc sống gia đình không nhàm chán, mỗi người cần chấp nhận và hy sinh cho nhau.






Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-sat-vach-2011090501322910.chn