"Cô ấy đã làm gì trên giường mà chồng tôi say đắm đến vậy?"
Tôi đang phải sống với một người vợ có tâm lý không ổn định. Dù tôi đã từng sai lầm trong quá khứ, nhưng không lẽ tôi phải chịu đựng cuộc sống bí bách bên cạnh một người vợ có tính cách gần như điên dại? Chúng tôi yêu nhau từ thời học trò, cô ấy từng là người thông minh, dịu dàng và đầy nữ tính. Sau gần 10 năm yêu, 8 năm kết hôn, tình yêu của chúng tôi dần phai nhạt. Mặc dù không có cãi vã lớn, tôi cảm thấy tình cảm giảm sút, chỉ còn trách nhiệm làm chồng, làm cha ngày càng nặng nề.
Tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống bên vợ, không còn tìm thấy cảm xúc trong quan hệ vợ chồng như trước. Sự đơn điệu bao trùm cuộc sống hàng ngày, và tôi không còn muốn thể hiện tình cảm với vợ. Tôi tin rằng nhiều cuộc hôn nhân lâu năm cũng rơi vào tình trạng như vậy, nhưng mọi người thường giữ lại vì chữ "nghĩa". Khi vợ phát hiện tôi ngoại tình với Khánh - một người phụ nữ góa bụa và quyến rũ, mọi chuyện trở nên căng thẳng. Chúng tôi đã lén lút qua lại hơn một năm.
Cuộc sống của tôi trở nên tươi vui hơn nhờ mối quan hệ bên ngoài. Chúng tôi giữ bí mật và không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, chỉ muốn mang lại niềm vui cho nhau. Tuy nhiên, vợ tôi phát hiện tôi ngoại tình với Khánh, và cô ấy đã rất đau khổ. Ban ngày cô ấy vẫn đi làm và chăm con, nhưng đêm đến thì khóc lóc và dọn ra phòng khách ngủ. Gia đình tôi rơi vào căng thẳng, vợ yêu cầu tôi chọn giữa cô ấy và Khánh. Dù tôi có tình cảm với Khánh, tôi hiểu rằng gia đình và con cái mới là điều quan trọng nhất với tôi.
Sau khi chia tay Khánh, vợ tôi quản lý tôi từng phút và yêu cầu tôi phải thông báo mọi việc. Tôi cố nhịn để giữ yên ấm gia đình, nhưng vợ tôi liên tục nhắc lại lỗi lầm ngoại tình của tôi, mệt mỏi vì những lời châm chọc và sỉ nhục. Cô ấy còn lôi Khánh ra chửi bới, gọi cô ấy những từ ngữ thô tục và mắng cả gia đình Khánh. Tôi đã nhắc nhở vợ về cách cư xử của mình, và nếu không thay đổi, tôi sẽ ly dị. Sau đó, vợ tôi bất ngờ thay đổi, bắt đầu học theo cách nói chuyện và ăn mặc của Khánh, thậm chí nói với tôi rằng cô ấy đã trở thành bản sao của Khánh.
Cô ấy thường hỏi: "Chắc anh yêu em nhiều lắm hả?" và bắt chước Khánh gửi email tình cảm cho tôi. Khi không nhận lại sự nhiệt tình, cô ấy gào khóc, bức xúc vì đã cố gắng thay đổi. Tôi cảm thấy ghê sợ khi cô ấy giả danh nhân tình. Cô ấy còn nhắn tin cho Khánh, hỏi bí quyết để thu hút tôi. Vợ ép tôi gọi tên Khánh khi lên giường và khi tôi từ chối, cô ấy vừa cười vừa khóc, thậm chí đập đầu vào tường. Cô ấy thường uống rượu và nói về tình yêu, sự chung thủy. Tôi biết mình đã sai, nhưng không thể chịu đựng nổi sự điên loạn của vợ trong hơn hai tháng qua.
Tôi không rõ vợ mình đang thật sự điên hay chỉ giả vờ để trả thù. Ban ngày cô ấy vẫn giả bộ hạnh phúc trước mọi người, nhưng tối đến thì lại cư xử khác thường. Tôi đã nhận lỗi và không còn liên quan đến Khánh nữa, vậy mà vợ vẫn đối xử với tôi như vậy. Thực ra, chuyện đàn ông ngoại tình cũng không phải điều quá nghiêm trọng, nhiều bạn bè tôi còn công khai cặp bồ mà vợ họ không có vấn đề gì.


Source: https://afamily.vn/co-da-lam-gi-tren-giuong-ma-chong-toi-me-man-vay-20133183395359.chn