Cô chủ tiệm cá khô thách thức ông bố đơn thân hơn 11 tuổi, nhắn tin 1 năm rưỡi mới đồng ý hẹn gặp.
Lê Thanh Phong, 46 tuổi, kinh doanh điện thoại ở Bến Tre, được mai mối với Lâm Xuân Đào, 35 tuổi, qua chị gái. Chị gái Phong có 3 con và thấy anh đơn thân sau khi vợ mất. Sau khi nhắn tin làm quen, Đào, con gái trong gia đình kinh doanh cá khô, đã dành 1 năm rưỡi trò chuyện với Phong trước khi đồng ý gặp mặt. Tuy nhiên, sau buổi hẹn, Đào cảm thấy cả hai không hợp, cho rằng Phong lịch sự nhưng có vẻ đào hoa. Cha Phong, đã ngoài 80 tuổi, khuyến khích con trai lấy vợ để có người chăm sóc sau này.
Anh Phong ngỏ lời cưới Đào Anh nhưng cô từ chối để tập trung kinh doanh. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của mẹ vợ, Đào đã cho cả hai thêm cơ hội. Hàng ngày, anh Phong và con trai đến chơi với Đào, cuối cùng cô cũng đồng ý cho bé ở lại ngủ cùng mình, còn anh Phong về nhà cách 35km. Sau khoảng 8 tháng, họ kết hôn. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc dạy dỗ hai đứa con, tình yêu của họ ngày càng gắn bó, và họ đã có thêm một bé gái.
Đào hạnh phúc kể về cuộc sống gia đình, nơi cô thường bị chồng ghẹo đến khóc, trong khi em gái thì dễ thương gọi "anh Hai". Anh Phong, bán điện thoại ban ngày và phụ vợ bán cá khô vào buổi tối, chia sẻ rằng vợ có tật nóng tính, hay la anh khi xảy ra nhầm lẫn trong công việc. Dù đôi khi nóng giận, Đào cho biết cô rất tâm lý và đồng ý cho chồng đi nhậu 4 lần mỗi tháng, nhưng anh Phong thường quên lời hẹn và cả việc đón con. "Có hôm anh quên cả đón con, bé phải ngủ lại với bà vú, tội nó", Đào chia sẻ.
Không có cuộc hôn nhân hoàn hảo. Đào và Phong hiểu rằng để giữ gìn tổ ấm, cả hai cần nỗ lực khắc phục khuyết điểm. Phong mong Đào bớt nóng tính, còn Đào hy vọng Phong hạn chế đi nhậu để bảo vệ sức khỏe.



Source: https://afamily.vn/co-chu-tiem-ca-kho-thu-long-bo-don-than-hon-11-tuoi-nhan-tin-1-nam-ruoi-moi-cho-gap-mat-20230920234315808.chn