Cô Dâu Của Em Chồng
Khi mới yêu, Quyên được cho là may mắn vì bạn trai rất yêu thương và gia đình anh cũng ổn. Quyên thân thiết với Linh, em gái chồng, thường xuyên chơi cùng nhau và chăm sóc Linh khi cô ốm. Tuy nhiên, Quyên nghe được một số lời nói xấu từ Linh về mình. Sau khi cưới, Quyên cảm thấy ngột ngạt khi sống cùng gia đình chồng, đặc biệt là với Linh, người tỏ ra khó chịu và hỗn xược, trong khi mẹ chồng thì nhẹ nhàng và từ tốn. Quyên bắt đầu cảm thấy như mình đang làm dâu của em chồng thay vì mẹ chồng.
Quyên không hiểu tại sao Linh lại có thái độ với mình dù trước đó không có xích mích nào. "Khi về nhà chồng, mẹ chồng rất hiền và thoải mái, nên mình không cảm thấy áp lực. Mình còn thấy may mắn vì yêu và lấy chồng. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những ngày mệt mỏi khi phải sống cùng em chồng," Quyên chia sẻ. Những ngày thường, vợ chồng Quyên và Linh đi làm cả ngày, nên Linh ít có cơ hội soi mói Quyên. Nhưng vào cuối tuần, khi ở nhà, Quyên luôn lo lắng dọn dẹp để không bị Linh chê. "Mỗi cuối tuần, sau khi ăn sáng, mình giúp mẹ chồng dọn dẹp. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi hay xem ti vi, Linh lại bảo mình lười biếng."
Quyên cảm thấy ức chế và tủi thân mỗi khi em chồng Linh nói những câu cạnh khóe, khiến cô luôn lo lắng không làm vừa lòng Linh. Mỗi sáng hay khi đi làm về, Linh đều tỏ thái độ khó chịu với Quyên, thậm chí còn giáo huấn cô. Quyên thì hiền lành, không muốn to tiếng vì sợ chồng và mẹ chồng buồn, nên thường im lặng. Mới đây, trong bữa tiệc sinh nhật Linh, sau khi cùng chồng chuẩn bị mọi thứ, Quyên đã dồn bát đũa vào bồn rửa và định rửa vào sáng hôm sau.
Quyên kể rằng khi chuẩn bị đi ngủ, em chồng đã gọi xuống yêu cầu cô dọn dẹp chén bát. Quyên từ chối vì khuya quá và đề nghị dọn vào sáng hôm sau, nhưng bị em chồng mắng là lười biếng và ở dơ. Đêm đó, em chồng còn chửi bới rằng cô sẽ bị đuổi khỏi nhà chồng. Mặc dù mẹ chồng và chồng Quyên can thiệp, yêu cầu em chồng xin lỗi, nhưng cô ta không những không xin lỗi mà còn thách thức. Quyên cảm thấy sốc và ức chế, nhiều lần muốn đánh em chồng và thậm chí nghĩ đến việc ly hôn vì không thể chịu đựng được nữa. Trong những ngày qua, giữa Quyên và em chồng vẫn không có lời nào trao đổi, trong khi mẹ chồng lại khuyên cô không nên chấp nhặt với em.
Hôm qua, khi ăn tối, em chồng mình chê bai món ăn mình nấu, từ rau muống đến bò xào dưa, và cả cơm nữa. Mẹ chồng và chồng mình chỉ quát em chồng ăn đi, trong khi mình im lặng. Sau 7-8 tháng sống ở nhà chồng, mình cảm thấy mệt mỏi như làm dâu thời phong kiến. Chồng và mẹ chồng không can thiệp khi em chồng có lời lẽ không hay. Mình đã từng nghĩ đến ly hôn vì không chịu nổi nhưng lại đang mang bầu gần 2 tháng, nên không thể làm vậy chỉ vì em chồng.


Source: https://afamily.vn/lam-dau-em-chong-20140329045710540.chn