Cô dâu rơi nước mắt xúc động khi nhận món quà cưới bất ngờ từ vợ cũ của chồng, không hề tức giận mà chỉ biết trân trọng.
Dù biết Tuấn từng có một đời vợ, tôi vẫn đồng ý lấy anh vì sự tốt bụng và chịu khó của anh. Sau hơn một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định cưới. Bố mẹ tôi ủng hộ vì chỉ cần tôi hạnh phúc, nhưng họ hàng lại ngăn cản, cảnh báo về mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng và những rắc rối có thể xảy ra. Tôi lắng nghe nhưng tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi. Tuấn đã chia sẻ với tôi về vợ cũ của anh, họ lớn lên ở vùng quê nghèo, yêu nhau và kết hôn, nhưng sau đó phải ra thành phố để tìm việc làm.
Tuấn, với bằng cao đẳng nghề, xin làm công nhân và sau vài năm nỗ lực, anh trở thành tổ trưởng. Chị làm kế toán cho một công ty nhỏ. Hai vợ chồng tiết kiệm được một khoản và quyết định sửa nhà cho bố mẹ. Dù còn ở trọ, họ vẫn cho rằng việc giúp bố mẹ sống thoải mái là cần thiết. Sau khi sửa nhà, chị đổ bệnh. Tuấn vừa đi làm vừa chăm vợ ở bệnh viện, nhưng sau 3 tháng, bác sĩ thông báo bệnh của chị đã quá nặng. Một tháng sau, chị qua đời. Trong những ngày cuối, chị nắm tay Tuấn, khóc và cảm thấy mình là người vợ, mẹ vô dụng vì chưa kịp làm gì cho hai bố con.
Sau khi em ra đi, anh cần tìm người yêu anh hơn và chăm sóc con tốt hơn em. Nếu anh sống một mình nuôi con, em sẽ không yên lòng. Đây là di nguyện cuối cùng của em, anh phải hứa thực hiện. Sau khi chị mất, Tuấn như người mất hồn, lặng lẽ, ít cười, chỉ tập trung vào công việc và con. Anh từng mơ thấy vợ và thực hiện những điều đã hứa, nhưng khi mọi thứ hoàn thành, giấc mơ về chị không còn. Tuấn nghĩ sẽ không thể yêu ai khác, nhưng rồi chúng tôi gặp nhau. Tôi mang lại hy vọng mới cho cuộc sống của anh, và bé con cũng quý tôi. Sau gần 1 năm yêu, chúng tôi tổ chức đám cưới giản dị.
Khi tôi và Tuấn đang đứng trên sân khấu ra mắt hai họ, chị gái anh đột nhiên tiến tới và trao cho chúng tôi một hộp quà nhỏ. Điều bất ngờ là người gửi lại chính là tên của chị. Chồng tôi cũng ngạc nhiên nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn và một lá thư viết những dòng chữ xiêu vẹo. Anh đọc lướt rồi quyết định đọc lớn cho mọi người nghe: "Gửi Tuấn - người chồng yêu thương, có lẽ khi anh nhận được lá thư này, em đã không còn trên đời. Em hạnh phúc khi làm vợ anh, nhưng tiếc nuối vì không thể cùng anh sống đến già, không thấy con lớn lên. Trong những ngày bệnh tật, em cầu nguyện anh sẽ gặp người chăm sóc anh và con. Cặp nhẫn này em định mua để kỷ niệm 10 năm cưới, nhưng tiếc là không thể thực hiện."
Vì vậy, món quà cưới của em dành cho anh chính là mong anh sống thật hạnh phúc, sống cả phần của em. Giờ hãy quên em và yêu vợ hiện tại của anh nhé! Đọc những dòng cuối của chị, tất cả mọi người đều xúc động. Chồng tôi đeo nhẫn cho cả hai, và chúng tôi mỉm cười hạnh phúc với sự chúc phúc đặc biệt của chị. Tôi sẽ chăm sóc anh và con thật chu đáo để chị yên tâm.


Source: https://afamily.vn/nhan-mon-qua-cuoi-bat-ngo-tu-vo-truoc-cua-chong-co-dau-chang-nhung-khong-tuc-gian-ma-con-xuc-dong-nghen-ngao-20180926002521232.chn