Cô gái khiếm thị gốc Việt tham gia thi "Vua đầu bếp" mà không để cha biết.
Christine Hà, cô gái mù tài năng trong chương trình Vua đầu bếp Master Chef, đã xuất sắc vượt qua 16 thí sinh để vào chung kết, đối đầu với Joshua Marks. Trong đêm chung kết, cả hai sẽ chuẩn bị 3 món ăn để 3 giám khảo khó tính đánh giá. Christine, cử nhân Đại học Texas, hài hước chia sẻ với phóng viên rằng cha cô không hề biết cô tham gia chương trình. Cuối cùng, cô đã giành giải nhất với phần thưởng 250.000 đô la, một quyển sách nấu ăn và cúp Master Chef, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ.
Christine Hà, 33 tuổi, đã thu hút sự chú ý với hơn 12.000 người theo dõi trên Facebook và 18.000 trên Twitter. Cô sử dụng iPhone để cập nhật thông tin này. Trong suốt 2 tháng ghi hình, Hà đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong bối cảnh nhà bếp mới, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn. Cô phải xa chồng, John, và quay phim 6 ngày một tuần, chỉ có 1 ngày nghỉ. Hà chia sẻ rằng cô không được phép liên lạc với bạn bè hay gia đình, nhưng nhờ vào sự gần gũi với các đầu bếp khác, cô không cảm thấy cô đơn và vẫn giữ liên lạc với những người từng cạnh tranh với mình.
Hà chia sẻ rằng thách thức lớn nhất trong cuộc thi MasterChef là khi thực hiện món bánh táo. Cô không phải là thợ làm bánh và cảm thấy lớp vỏ bánh của mình rất tệ. Cô đã nhờ Cindy giúp cắt lớp vỏ cho đúng độ dày, nhưng cuối cùng vẫn không hài lòng. Từ trải nghiệm đó, Hà quyết định không đoán ý ban giám khảo mà làm món mình thích. Cô nhận ra mình là một bà nội trợ với thế mạnh ẩm thực Đông Nam Á, nhưng vẫn gặp phải nhiều thách thức.



Source: https://afamily.vn/co-gai-mu-goc-viet-giau-cha-thi-vua-dau-bep-2012091112095311.chn