Cô gái từ chối lời tỏ tình liên tục từ đối phương vì lý do nhạy cảm.
Văn Trọng tình cờ quen Ngọc Nguyên qua Facebook sau một tin nhắn ngắn gọn. Dù Trọng kiên trì tỏ tình nhưng bị từ chối nhiều lần. Cuối cùng, sau 6 năm nỗ lực, họ đã trở thành cặp đôi. Trọng, 30 tuổi, làm giám sát vệ sinh công nghiệp và phụ vợ kinh doanh mỹ phẩm, đã tìm thấy Ngọc Nguyên, 24 tuổi, qua Facebook trong lúc muốn kết bạn. Sau khi xem trang cá nhân của cô, anh đã nhắn tin và dần dần họ trở nên thân thiết. Ngọc Nguyên, dù nhận nhiều tin nhắn, vẫn cảm thấy hứng thú với Trọng và đã đáp lại.
Vài ngày sau, anh rủ cô đi uống nước, mà cô tưởng sẽ là trà sữa, nhưng hóa ra lại là nước mía. Lần gặp đầu tiên, anh vừa đi làm tăng ca về, ăn mặc luộm thuộm, khiến Ngọc Nguyên cảm thấy anh giống như chú của mình, thậm chí cô cũng gọi anh bằng "chú". Cô định không nhắn tin với anh nữa vì thấy anh có vẻ già. Tuy nhiên, Văn Trọng lại kiên trì nhắn tin cho cô mỗi ngày, từ chào buổi sáng đến chúc ngủ ngon, và thỉnh thoảng còn mua đồ ăn cho cô. Dù nhiều lần tỏ tình bị từ chối, anh vẫn không hiểu sao lại không thể từ bỏ cô như những người khác.
Sau nhiều lần hỏi mà không được trả lời, anh quyết định tỏ tình với cô sau 3 tháng quen nhau khi đi chơi ở biển. Anh nói rằng nếu cô đồng ý thì hãy im lặng, còn nếu không thì lắc đầu. Cô im lặng và cười mỉm, để anh nắm tay, khiến anh hiểu rằng cô đã đồng ý. Cô thừa nhận đã không giữ được sự trinh trắng và lo sợ không được tôn trọng, nhưng khi anh khẳng định yêu cô vì con người cô chứ không phải vì điều đó, cô mới dũng cảm nói ra sự thật. Hai năm sau, họ chuẩn bị đón em bé và dự định tổ chức đám cưới, nhưng do dịch Covid, lễ cưới phải hoãn lại. Cuối cùng, chỉ có một mâm cơm đơn giản được tổ chức khi cô ở những tháng cuối thai kỳ.
Văn Trọng kiên quyết không đồng ý tổ chức đám cưới vội vàng, vì anh cho rằng đó là sự kiện quan trọng chỉ xảy ra một lần trong đời. Sau một năm, khi con trai họ bắt đầu biết đi, họ mới thực hiện kế hoạch cưới. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, dù đôi lúc cũng có mâu thuẫn như bao cặp đôi khác. Ngọc Nguyên mong chồng bớt cọc cằn và không để cô phải chủ động làm hòa. Còn Văn Trọng chỉ không hài lòng về tính bừa bộn của vợ, khi anh thường phải nấu ăn sau khi về nhà vì cô bày bừa khắp nơi. Anh nhắn nhủ cô hãy gọn gàng hơn, còn mọi việc khác anh sẽ lo.




Source: https://afamily.vn/duoc-doi-phuong-to-tinh-nhieu-den-muc-khong-the-dem-co-gai-van-tu-choi-vi-ly-do-te-nhi-20240811142937334.chn