"Cô gái xinh đẹp đột ngột qua đời, biến thành bà lão"
Theo tờ Tuổi trẻ, anh Nguyễn Thành Tuyển cho biết, trước khi mất, chị Phượng chỉ nặng 40kg và rất yếu. Vào khoảng 9 giờ sáng, chị đã gọi cho anh nói không ngủ được và khó thở. Anh lập tức về nhà lấy thuốc và nấu cháo cho chị, sau đó chị thiếp ngủ và không tỉnh lại nữa. Chị Phượng, từng được báo chí gọi là "cô gái hóa bà lão" từ năm 2011, đã có một quá trình bệnh lý kéo dài. Từ nhỏ đến tuổi thanh niên, chị hoàn toàn bình thường và xinh đẹp. Tuy nhiên, từ năm 2007, sau khi bị ngứa da, chị đã tự ý mua thuốc nhưng không khỏi. Dù đã thử cả thuốc Đông y, tình trạng vẫn không cải thiện, và sau 4 năm, chị không còn ai nhận ra vẻ đẹp trước đây do da mặt và cổ đã nhăn nheo, chảy xệ. Các bộ phận khác trên cơ thể chị vẫn bình thường.
Vợ chồng chị Phượng ngồi trước nhà ở huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, ảnh chụp năm 2013. Các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM chẩn đoán chị bị nhão da do bệnh tế bào vón. Kết quả từ Đại học Baylor Texas và Trung tâm MD Anderson xác định tình trạng này. Trong nhiều năm, chị đã được điều trị và nếp nhăn đã giảm. Năm 2013, chị được mời tham dự chương trình y khoa quốc tế tại Nga. Cũng có trường hợp chị Nguyễn Thị Ngọc Mai ở Quảng Nam, từng điều trị ở Đài Loan và da đã cải thiện, nhưng gần đây tình trạng lại xấu đi, da tiếp tục nhăn nheo và đen sạm.
Chị Mai giờ chỉ còn 27-28kg, cơ thể ngày càng teo tóp. Ảnh chụp tháng 8/2015.


Source: https://afamily.vn/co-gai-xinh-dep-hoa-ba-lao-dot-ngot-qua-doi-20150820090431441.chn