Cô gái xinh đẹp quyết định kết hôn với "dự bị" của chàng trai đào hoa, dù đang mang bầu vẫn phải trốn viện để đi đánh ghen.
Tuấn Anh và Thúy Lê gặp nhau qua anh họ của Lê và ngay lập tức bị thu hút bởi ngoại hình của nhau. Sau một thời gian hẹn hò, họ chia tay vì Lê phát hiện Tuấn Anh không chung thủy. Hơn một năm sau, Tuấn Anh quay lại theo đuổi Lê và thành công. Khi đã sống chung với nhau, Lê mang bầu và phải đối mặt với việc đánh ghen với tình địch của Tuấn Anh. Họ đã gắn bó 18 năm, bắt đầu từ lần gặp đầu tiên vào năm 2006. Lê chủ động xin số điện thoại của Tuấn Anh sau buổi gặp gỡ đó.
Sau một tháng trò chuyện qua điện thoại, Lê và Tuấn Anh hẹn hò và trở thành một đôi. Ban đầu, Tuấn Anh luôn bắt máy khi Lê gọi, nhưng sau đó anh dần lơ là. Nghi ngờ, Lê điều tra và phát hiện mình chỉ là "dự bị" vì Tuấn Anh còn tán tỉnh nhiều cô gái khác. Quyết định chia tay, Lê thay số điện thoại và mở cửa hàng làm móng ở Nam Định, cắt đứt liên lạc với Tuấn Anh. Một năm sau, họ tái hợp, và năm 2018, sau khi có ba con, họ tổ chức đám cưới. Tuấn Anh thừa nhận có nhiều mối quan hệ khác trong thời gian đó, nhưng cuối cùng nhận ra Lê là người chân thành. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, hơn một năm sau, Tuấn Anh đã gọi lại cho Lê.
Tuấn Anh đã đến xin số điện thoại từ bố Lê và được ông chấp nhận. Mặc dù ban đầu mình do dự, nhưng sự chân thành của anh đã khiến mình đồng ý quay lại. Sau một thời gian tái hợp, hai gia đình đã dạm ngõ nhưng không thể cưới do tang chế. Mình mang thai hai lần liên tiếp nên không tổ chức được đám cưới. Đến năm 2018, sau khi sinh bé thứ 3 và mua nhà, chúng mình mới quyết định cưới. Cuộc sống hôn nhân của chúng mình trải qua nhiều thăng trầm, từ những ngày khó khăn ở TP.HCM với chỉ 50 nghìn đồng cho bữa ăn đến những mâu thuẫn về tiền bạc. Tuy nhiên, chúng mình luôn đồng hành cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Trong mắt Tuấn Anh, Lê là người rất chu đáo, làm việc gì cũng cẩn thận, nhưng lại bừa bộn, vứt đồ lung tung. Sự bừa bộn của Lê khiến Tuấn Anh khó chịu. Lê thường xuyên ghen tuông vì chồng đào hoa. Một lần ghen tuông tồi tệ nhất xảy ra khi Lê đang mang bầu và Tuấn Anh say nắng một cô gái khác. Trước ngày sinh, Lê đã trốn viện để đến tìm cô gái đó nhưng không gặp. Lê biết chuyện nhờ một cậu em của Tuấn Anh, người đã kể cho cô và chở cô đến. Điều Lê không thích nhất là khi Tuấn Anh say rượu về khuya, thường gọi cả nhà dậy để nói chuyện trước khi mọi người đi ngủ.
Tuấn Anh nóng tính, nhưng Lê đã học cách giải quyết. Cô thường chở con đi chơi khi chồng nổi giận, chờ anh bớt nóng rồi mới về. Lê mong Tuấn Anh kiềm chế cơn nóng, giảm nhậu và không làm phiền vợ con khi say rượu. Ngược lại, Tuấn Anh chỉ hy vọng vợ gọn gàng hơn.








Source: https://afamily.vn/chi-la-du-bi-cua-anh-nguoi-yeu-dao-hoa-co-gai-dep-van-quyet-cuoi-sap-de-phai-tron-vien-di-danh-ghen-20240712095718835.chn