Cố gắng chinh phục thiếu gia bằng mọi cách, cho đến khi tôi phát hiện sở thích đáng sợ của chồng thì đã quá muộn.
Năm nay tôi 24 tuổi và mới kết hôn hơn 1 tháng, nhưng cuộc sống hôn nhân lại không như mong đợi. Tôi thường xuyên ăn cơm một mình và nhận điện thoại đòi nợ. Xuất thân từ một làng quê nghèo, tôi luôn khao khát thoát nghèo và tìm kiếm một người chồng giàu có. Sau nhiều nỗ lực, tôi gặp Quang, em trai của một chị đồng nghiệp, người có gia đình giàu có và là người thừa kế công ty bất động sản. Tôi nhanh chóng tìm cách tiếp cận anh trong một bữa tiệc.
Chị của Quang ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi, và Quang cũng cởi mở với tôi, khiến chúng tôi tự nhiên thành đôi. Tuy nhiên, bố mẹ Quang không đồng ý và có lẽ vì khoảng cách giàu nghèo, tôi quyết tâm tổ chức đám cưới nhanh chóng. Kết quả là tôi mang thai và đám cưới diễn ra như mong muốn. Trước đám cưới, mẹ Quang gặp tôi và cảnh báo rằng nếu tôi quyết làm vợ Quang, tôi phải tự chịu trách nhiệm về tương lai của mình. Lúc đó, tôi không để ý đến lời bà và cho rằng bà không ưa mình. Nhưng sau này, tôi nhận ra bà thật sự muốn cảnh báo tôi.
Sau khi cưới, tôi và chồng được bố mẹ chồng cho ở riêng trong một căn chung cư. Tôi từng nghĩ đây là quyết định đúng đắn, nhưng chỉ sau vài ngày, tôi phát hiện ra chồng mình, Quang, có sở thích cờ bạc. Anh tiêu sạch tiền mừng cưới vào trò chơi đỏ đen và thường không về nhà sau giờ làm, khiến tôi phải ăn cơm một mình. Tôi còn nhận nhiều cuộc gọi đòi nợ từ những kẻ cho vay nặng lãi, và biết rằng chồng đã nợ hàng tỷ đồng. Bố mẹ chồng đã phải trả nợ cho anh nhưng giờ không còn quan tâm nữa. Mang thai trong hoàn cảnh này, tôi áp lực vì tiền bạc và không thể ngủ yên. Dù có lúc nghĩ đến ly hôn, nhưng tôi lại thương đứa con trong bụng sẽ không có bố.
Nếu tiếp tục, tôi sẽ phải làm việc cật lực để trả nợ cho chồng. Tôi thật sự bế tắc!


Source: https://afamily.vn/co-cau-thieu-gia-bang-moi-gia-den-khi-toi-phat-hien-ra-so-thich-dang-so-cua-chong-thi-da-qua-muon-20190918192338163.chn