"Cô muốn trở thành vợ thì hãy im lặng để tôi có thể yêu người khác"
Chị Nguyễn Thị B (SN 1968) ở Bắc Giang từng đến các cơ quan báo chí tố cáo chồng vũ phu. Gương mặt chị đầy thương tích, chị khóc kể rằng đã nhiều lần phải cấp cứu do bị chồng đánh. Chị chia sẻ về cuộc hôn nhân bất hạnh, cho biết thời trẻ mình từng xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi. Sau khi ly hôn, chị đến với một người đàn ông đã ly hôn và họ kết hôn một cách giản dị, không tổ chức tiệc tùng.
Tôi tưởng cuộc hôn nhân thứ hai sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng thực tế lại đầy bất hạnh. Chồng tôi nhanh chóng lộ rõ tính cục cằn và thô lỗ, thường xuyên đánh đập tôi chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Khi tôi mang thai, vừa phải vật lộn với cơn nghén, tôi phát hiện chồng cặp bồ. Đau đớn, tôi đã lên tận nơi làm việc để khuyên nhủ, nhưng anh ta không những không nhận lỗi mà còn đuổi tôi trước mặt mọi người. Chị B chia sẻ: "Ra khỏi nhà thì thôi, về nhà là anh ta đánh tôi vô tội vạ, tôi như cái gai trong mắt anh ta."
Một lần, khi đang ngủ, hắn tỉnh dậy vì tiếng con khóc. Hắn lập tức lôi tôi xuống đất, đánh đập không thương tiếc. Sau trận đòn đó, tôi phải nằm một chỗ với khuôn mặt tím bầm, chỉ dám nói dối là bị cảm. Những trận đòn sau càng nhiều hơn, hắn không chỉ dùng tay chân mà còn dùng cả vật dụng như tuýp sắt, vỏ chai bia. Hắn thậm chí còn đập đầu tôi vào cột điện chỉ vì lý do tôi cần im lặng khi hắn cặp bồ. Mặc dù bị thương tích, tôi vẫn chịu đựng, không dám kêu ca, vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình cho con cái. Tôi nghĩ rằng "xấu chàng thì hổ ai" nên cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng đau khổ với hy vọng giữ được gia đình.
Chị B đã quyết định đứng lên tố cáo chồng vì bị bạo hành nghiêm trọng, dẫn đến tay gãy và toàn thân bầm tím. Sau khi gửi đơn ra chính quyền, chồng chị chỉ bị nhắc nhở và không thay đổi. Từ đó, anh ta càng hành hạ chị nhiều hơn. Chị B phải ở nhờ bạn để tránh bạo lực, nhưng chồng vẫn theo dõi và tiếp tục đánh đập chị, khiến chị phải vào viện. Chị đã nhờ chính quyền can thiệp nhưng không nhận được phản hồi. Cuối cùng, chị B quyết định ly hôn nhưng sau hơn một năm gửi đơn, vẫn chưa nhận được hồi âm từ tòa án.
Gã chồng vũ phu không chỉ đánh đập mà còn cố gắng ly gián tình mẹ con, đưa con gái 2 tuổi của chị B về nhờ vợ cũ nuôi. Dù nhiều người khuyên không nên gặp chồng cũ, chị vẫn không thể chịu cảnh chia ly. Chị buồn bã vì không còn được ở nhà, nơi chồng sống hạnh phúc với vợ cũ. Sau gần 2 năm, chị B cuối cùng cũng ly hôn và giành được quyền nuôi con. Hiện tại, chị đã ổn định kinh tế qua việc buôn bán nhưng vẫn sợ hãi trước cuộc sống hôn nhân.
Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại, nuôi con khôn lớn dù vất vả một mình nhưng cảm thấy thoải mái hơn.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/co-muon-lam-vo-thi-im-lang-de-toi-cap-bo-2015122403063904.chn