Có nên dừng lại khi vẫn còn yêu anh?
Chào các chị và các bạn! Em là cô dâu Việt, lần đầu viết tâm sự và đang bế tắc trong quyết định của mình. Mong mọi người cho em lời khuyên. Theo ý kiến của người xung quanh, em có vẻ ngoài ổn, học vấn tốt và công việc ổn định. Em có thể có một gia đình hạnh phúc nếu suy nghĩ kỹ thêm. Anh là chuyên gia nước ngoài, đã ly hôn và có một con gái. Em đã bất chấp mọi ngăn cản để ở bên anh, vì em tin rằng ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, kể cả những người đã từng ly hôn. Em yêu và chăm sóc anh, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cân nhắc.
Anh yêu thương và lo lắng cho em không kém, em cảm nhận được hạnh phúc ấy. Sau hai năm yêu nhau, chúng em tổ chức lễ cưới. Anh chuyển công tác và đón em về quê hương khi em đang mang thai. Chúng em hạnh phúc chờ đợi em bé ra đời, nhưng sau bữa tối, em đột ngột đau bụng và sinh non, khiến con em ra đi mãi mãi. Em đã rất đau khổ sau 8 tháng mang thai, và khi chưa hết ở cữ, anh yêu cầu li hôn để quay về với gia đình cũ. Em bàng hoàng không hiểu lý do, dù anh nói em là một người vợ tốt.
Anh chỉ nói rằng ký ức xưa trở về trong anh và anh muốn quay lại thời gian. Em cảm thấy hụt hẫng và buồn cho số phận của mình. Ba mẹ anh rất thương em, an ủi và tôn trọng quyết định của em. Từ khi anh đề nghị li hôn, anh đã trở thành người hoàn toàn khác, không còn như trước. Gần đây, anh thường gặp chị ấy và đã hỏi chị có thể quay lại không, chị đồng ý nhưng với điều kiện em và anh phải li hôn trước. Anh đã yêu cầu em làm đơn li hôn, nhưng em vẫn còn yêu anh và không muốn chia tay. Xin mọi người cho em lời khuyên, em nên li hôn hay cố gắng chịu đựng?




Source: https://afamily.vn/em-co-nen-dung-lai-khi-con-yeu-anh-201217162534327.chn