Có phải vì lý do đó mà chồng "lật mặt" với tôi?
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê trong gia đình có năm chị em, tôi là con út. Bố mẹ là nông dân nhưng luôn cho chúng tôi học hành tử tế. Hai chị làm giáo viên mầm non, hai chị khác dạy tiểu học, còn tôi làm văn thư ở trường cấp hai. Bố tôi rất nghiêm khắc và quản lý chúng tôi chặt chẽ, đôi khi khiến chúng tôi cảm thấy không được hiểu. Các chị lớn đã lập gia đình theo sự lựa chọn của bố. Khi tôi 26 tuổi, bố qua đời do tai nạn lao động, tôi vẫn độc thân. Đến năm 28 tuổi, anh rể giới thiệu tôi với một anh làm quản lý nguyên liệu cho nhà máy đường. Ban đầu, tôi không ấn tượng lắm về anh, nhưng sau vài lần gặp gỡ, tôi đã có cảm tình với anh.
Anh đã mất vợ 3 năm và nuôi con gái 5 tuổi một mình. Sau một năm quen nhau, chúng tôi quyết định kết hôn, mặc dù tôi có lo lắng về việc làm mẹ kế. Khi ra mắt gia đình chồng, bố mẹ anh hứa cho đất để chúng tôi xây nhà, nhưng bố anh yêu cầu phải mang bàn thờ của vợ cũ về thờ. Tôi rất ngạc nhiên và xin thời gian suy nghĩ. Tôi đã nói với anh rằng nếu ngôi nhà cũ là của anh và vợ trước, tôi không có ý kiến. Nhưng nhà mới do chúng tôi cùng xây dựng thì không thể làm theo ý bố được. Chị ấy đã mất lâu rồi, giờ anh lấy tôi, nên có thể để việc thờ cúng cho bố mẹ của chị.
Anh đồng ý với tôi về kế hoạch cưới, nhưng mẹ anh không đồng tình và quyết định tổ chức lễ cưới đơn giản. Tôi sống cùng mẹ và đề xuất anh về ở với tôi sau cưới, anh cũng đồng ý vì thuận lợi cho công việc. Tuy nhiên, bố mẹ anh phản đối, lo lắng về việc con gái sẽ ở với ông bà nội. Tôi buồn vì cảm thấy gia đình chồng không ấn tượng tốt về mình. Dù vậy, anh vẫn muốn kết hôn với tôi. Gia đình anh đã đến nhà tôi để bàn bạc về lễ cưới, mẹ anh nói rằng sau cuộc gặp này mọi chuyện sẽ xong, chỉ chờ ngày cưới. Mặc dù khoảng cách giữa hai nhà chỉ 60 km, mẹ tôi vẫn không đồng ý và muốn thêm một lễ nữa trước khi cưới.
Vì cả hai đều từng có gia đình, chúng tôi quyết định tổ chức một lễ cưới đơn giản để giới thiệu dâu rể với họ hàng. Hai gia đình đồng ý, nhưng trước ngày cưới hai tuần là giỗ của vợ cũ anh, gia đình chồng tổ chức rất lớn, gần bằng đám cưới của chúng tôi, khiến tôi cảm thấy tủi thân. Khi hỏi bố chồng, ông nói làm lớn để "trả nợ miệng", và nếu tôi thấy khó chịu thì không cần tham dự. Sau đó, tôi và anh kết hôn, với vàng cưới chủ yếu là tiền anh để dành. Sau cưới, anh ở rể nhà tôi, nhưng khi đi thăm con anh, gia đình chồng vẫn hờ hững với tôi, khiến tôi có cảm giác như người xa lạ.
Thời gian đầu, anh và tôi sống hạnh phúc, anh cũng bớt nhậu. Nhưng sau hai năm, anh bị sa thải do nhà máy thừa người. Lương trợ cấp thất nghiệp ít, anh rảnh rỗi và thường về nhà bố mẹ ruột. Cuộc sống chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, đặc biệt khi anh về thăm gia đình. Tôi cố gắng hòa hợp với bố mẹ chồng, nhưng họ không hỏi han tôi nhiều. Sau đó, anh xin được việc làm gần nhà bố mẹ chồng, thường xuyên ở lại hơn. Cảm giác chông chênh trong hôn nhân bắt đầu xuất hiện khi không có nhà chung, con chung và sự ủng hộ từ gia đình chồng. Tôi lo sợ mất anh và tự trách mình đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hơn ba năm sống chung, chúng tôi quyết định đi khám để tìm hiểu nguyên nhân hiếm muộn.
Kết quả bất ngờ: anh không thể sinh con. Tôi không nói với bố mẹ chồng, chỉ bảo rằng cả hai bình thường và cần thêm thời gian. Mẹ chồng và em dâu thì cười mỉa mai, như tôi đang nói dối. Tôi đã nói với anh rằng con cái quan trọng, nhưng vợ chồng còn quan trọng hơn. Tôi không trách anh, chỉ mong anh dành thời gian ở bên tôi. Nhưng anh đã thay đổi nhiều, không về nhà nữa.



Source: https://afamily.vn/le-nao-vi-ly-do-do-ma-chong-tro-mat-voi-toi-6905.chn