“Có thể cho mình mượn chồng bạn một đêm không?”
Tôi có một cô bạn thân từ hồi cấp 1 đến hết cấp 3. Dù vào đại học mỗi người học ở một trường khác, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau và chia sẻ mọi chuyện, kể cả chuyện tình cảm. Cô ấy sức khỏe yếu, nhưng luôn lạc quan, khiến tôi càng quý mến cô hơn. Sau khi ra trường, chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng vẫn giữ liên lạc. Tôi yêu và cưới một người đàn ông làm cùng công ty, cô ấy rất ủng hộ. Cô bạn cũng học tiếp Thạc sĩ và tốt nghiệp khi tôi mang bầu 4 tháng. Khi tôi sinh con, cô ấy là người hỗ trợ nhiệt tình nhất bên cạnh gia đình.
Cô ấy đến chăm sóc tôi và bé trai, tắm cho con và bế cháu suốt. Thấy cô ấy thích trẻ con, tôi đùa bảo cô ấy nên lấy chồng, nhưng cô lắc đầu, nói rằng cô mơ ước có gia đình và con cái nhưng không thể thực hiện. Chúng tôi là bạn thân từ cấp 1 đến đại học, dù học khác trường nhưng vẫn thường gặp nhau. Khi con trai tôi 2 tuổi, cô ấy vẫn chưa có người yêu, mặc dù bạn bè và mẹ cô thúc giục. Một lần tôi thăm cô khi cô ốm và phát hiện cô bị bệnh máu trắng. Cô van xin tôi giữ bí mật để mẹ cô không phải lo lắng, nên chỉ có vợ chồng tôi biết chuyện này.
Biết bạn không sống lâu, tôi thường dẫn cô ấy đi ăn hoặc du lịch ngắn để cô vui. Thấy cô ngày càng yếu, tôi đón cô về ở cùng để chăm sóc. Vợ chồng tôi khuyến khích cô đi điều trị, nhưng cô từ chối, biết mình mắc bệnh ung thư. Cô còn đùa rằng không muốn có đầu trọc trong quan tài. Một hôm, sau khi xem phim tình cảm kết thúc bi thảm, cô nói may mắn vì chưa có người yêu, để không làm ai buồn khi ra đi. Cô còn hỏi tôi có thể mượn chồng tôi một đêm không. Tôi chỉ cười và bảo cô còn trẻ, chưa có mối tình nào.
Hồi trẻ, cô ấy không yêu ai và tiếc nuối vì vẫn còn là trinh nữ. Một hôm, cô đề nghị mượn chồng tôi một đêm. Tôi tưởng cô đùa, nhưng khi thấy cô nghiêm túc, tôi bất ngờ. Dù cô giải thích rằng chỉ trêu tôi, tôi cảm nhận được mong muốn thật sự của cô. Tôi băn khoăn vì không muốn cho mượn chồng, dù biết cô không sống được bao lâu nữa. Tôi thương cô và muốn giúp đỡ, chăm sóc cô cho đến cuối đời, nhưng không thể chấp nhận được việc chồng đã từng ở bên bạn.
Sau hôm đó, tôi nảy ra nhiều câu hỏi: Có nên nói chuyện này với chồng không? Nếu chồng đồng ý, tôi có nên thả lỏng một lần không? Nếu không đồng ý, tình cảm vợ chồng và tình bạn có bị ảnh hưởng? Hay nên giả vờ đi công tác hai ngày để thử cả chồng và bạn thân? Bạn thân có đang đùa hay thực sự nghiêm túc? Tôi đang rất băn khoăn và cần lời khuyên.



Source: https://afamily.vn/hay-la-cho-minh-muon-chong-ban-mot-dem-duoc-khong-6846.chn