Cô vợ chồng lương 12 triệu chi tiêu 9 triệu nhưng vẫn than vãn: Câu chuyện và cái kết bất ngờ.
Sau khi cưới, Hoan có bầu và nghỉ ở nhà chăm sóc thai nhi. Hai vợ chồng đã có nhà riêng do Định mua trước hôn nhân. Lương tháng của Định là 12 triệu, nhưng Hoan tiêu hết 13 triệu trong tháng đầu tiên. Định lo lắng vì không biết cách tiết kiệm cho tương lai gia đình. Anh khuyên vợ nhưng tình hình vẫn không cải thiện.
Định nhận thấy trong nhà có nhiều thứ Hoan mua nhưng không cần thiết. Anh không muốn yêu cầu Hoan thống kê chi tiêu hàng tháng
Hoan dần quen với việc chăm con nhờ có chồng hỗ trợ, nhưng vấn đề chi tiêu vẫn khiến Định đau đầu. Anh chỉ có thể đưa cho Hoan 9 triệu mỗi tháng để lo ăn uống cho gia đình, còn 3 triệu để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Định tin rằng nếu Hoan biết tính toán, số tiền đó sẽ đủ cho cả nhà, nhất là khi nhiều gia đình khác sống với 10 triệu cho hai con. Tuy nhiên, chỉ sau nửa tháng, Hoan đã kêu hết tiền. Định nhận thấy bữa ăn của gia đình cũng đơn giản, nhưng Hoan thường mua sắm đồ đắt tiền không cần thiết cho con, không phù hợp với điều kiện kinh tế của họ.
Nếu là đồ ăn hay sữa cho con thì anh không nói. Khi anh góp ý, Hoan biện minh rằng bạn bè cô cũng mua cho con như thế, không mua thì ngại. Anh chỉ muốn nhắc nhở rằng 90 triệu cũng hết nhanh nếu không biết tiêu cho hợp lý. Hoan thường xuyên cháy túi, hết tiền thì phải đòi chồng, trong khi anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày. Hoan thường kể về bạn cô được chồng cho tiền tiêu, khiến anh cảm thấy áp lực và chán nản. Dù anh đã cố gắng khuyên nhủ nhưng Hoan vẫn không thay đổi. Cuối cùng, anh bắt đầu không muốn nói gì với cô nữa, và Hoan nhận ra chồng mình thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm tối.
Định nói với Hoan rằng anh sẽ ăn ngoài với bạn và không có gì ăn ở nhà. Hoan mỉa mai rằng số tiền Định đưa là sang chảnh, nhưng anh không phản ứng và càng không về nhà ăn cơm. Một ngày, Hoan phát hiện Định không ăn ngoài mà thường xuyên gặp gỡ đồng nghiệp trẻ. Cô tức giận, gây ồn ào ở công ty và gọi hai gia đình họp mặt, yêu cầu Định phải quỳ xin lỗi. Tuy nhiên, Định đã trình bày sự thật và nộp đơn ly hôn, vì anh đã yêu cô đồng nghiệp. Anh tuyên bố sẽ nuôi con, nhưng không hỗ trợ Hoan về tài chính và yêu cầu cô tự trả nợ. Trước sự kiên quyết của Định, cả hai gia đình đều bất lực.
Hoan cay cú để lại mọi thứ cho Định và người tình mới, vì nhà mua trước hôn nhân nên cô ra đi tay trắng. Mọi người đều nghĩ Hoan sướng mà không biết cô đang phải đối mặt với cuộc sống bơ vơ, không thu nhập, và gánh nợ tự mình tạo ra.


Source: https://afamily.vn/co-vo-co-chong-luong-12-trieu-dua-9-trieu-chi-tieu-van-keu-troi-than-dat-va-cai-ket-20180604115240772.chn