Cô vợ "vô lo"
Tiễn hai vợ chồng bạn ra về, em không ngớt tấm tắc về cái Hà - cô ấy xấu xí, học hành kém mà giờ lại sướng hơn ai hết, lấy được chồng đẹp trai, thành đạt và ga lăng. Em nói vô tư, không để ý đến tâm trạng của chồng. Anh nghe mà không vui, vì dù không nổi bật, anh là người chồng trách nhiệm, yêu thương gia đình, luôn cố gắng mang lại hạnh phúc cho vợ con mà không để họ thiếu thốn điều gì.
Cuộc sống vợ chồng của em luôn vui vẻ và ấm áp, không có gì để phàn nàn. Tuy nhiên, mỗi khi có khách đến hoặc nghe tin ai đó thành công, em lại so sánh và thể hiện sự ghen tỵ, đặc biệt là khi nói về người yêu cũ giờ là giám đốc. Em thường kể kỷ niệm đẹp và tỏ ra tiếc nuối, khiến anh cảm thấy có lỗi. Khi anh góp ý, em mới ngừng lại. Sau đó, khi người yêu cũ bị bắt vì tham ô, em không nhắc đến chuyện đó nữa.
Em vẫn chưa bỏ được thói quen so sánh anh với người khác, điều này khiến cuộc sống gia đình xáo trộn và anh cảm thấy bị coi thường. Em cũng phải khổ tâm với những điều không thuộc về mình. Hãy nhớ rằng "Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác, vì không ai biết tương lai của họ sẽ ra sao." Đừng so sánh nữa nhé. Còn 4 tháng nữa mới đến ngày cưới, nhưng em vẫn hay bàn về việc có bầu trước khi cưới.


Source: https://afamily.vn/co-vo-vo-tu-20121214041756242.chn