Con cái và những tình huống "dở khóc dở cười" của các bậc phụ huynh
Nhà chật, vợ chồng chị Phương chỉ kê được một chiếc giường cho cả gia đình ngủ chung. Dù chị gợi ý kê thêm một giường nhỏ cho hai con, chồng chị từ chối vì sợ chật chội. Chị lo lắng không phải vì chật mà vì sự riêng tư. Hai vợ chồng luôn phải đợi con ngủ say mới "hành sự", phải thật nhẹ nhàng để không làm con thức. Một lần, khi đang cao hứng, cậu con trai bỗng dậy đòi đi tè, khiến vợ chồng chị phải vội vàng che chăn và chuẩn bị cho cậu bé. Kết quả, khi cậu đi tè xong thì bố mẹ cũng quên luôn việc đang dở.
Một lần, khi đang bận rộn, cô con gái lớn của chị Phương tỉnh dậy và ngạc nhiên. Chồng chị vội giải thích rằng vì trời nóng, nên bố mẹ cởi quần áo cho mát. Nghe vậy, cậu bé kêu gọi em trai dậy để cùng cởi quần áo. Dù không có hai cậu con trai như nhà chị Phương, nhưng vợ chồng chị Thúy cũng nhiều lần gặp tình huống bất ngờ với cô con gái 3 tuổi. Bé thích ngủ với bà nội và thường đòi vào phòng bố mẹ lúc không đúng lúc. Có hôm, khi vợ chồng chị định tranh thủ thời gian riêng tư, con gái lại đập cửa khóc thét, khiến bà nội phải trách móc vì không mở cửa kịp.
Chị Phương rất ngại vì con gái hay vào lúc nửa đêm, khiến anh chị không thể chốt cửa. Nhiều lần, con bé đã thấy bố mẹ và kể với bà nội, khiến vợ chồng chị cảm thấy khó xử. Một người bạn của tôi cũng gặp tình huống tương tự. Con gái cô thường khóc khi thấy cảnh hôn hoặc hình ảnh thiếu vải trên tivi, vì bé thường tỉnh dậy và bắt gặp bố mẹ "giao ban". Dù đã cố gắng tránh, nhưng bé vẫn thấy và phản ứng mạnh khi bị quát.
Chuyện vợ chồng đôi khi khó tránh, nhưng nhiều người lớn nghĩ trẻ con không hiểu gì và chỉ chờ khi trẻ ngủ để hành sự. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, có thể khiến trẻ mạnh mẽ trở nên bất mãn, còn trẻ yếu đuối thì bị ám ảnh. Điều này cũng có thể làm trẻ phát triển tâm sinh lý sớm hơn. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên chọn nơi riêng tư để yêu thương, tránh biến con thành khán giả bất đắc dĩ, để bảo vệ tâm hồn non nớt của trẻ.



Source: https://afamily.vn/con-cai-va-nhung-pha-bo-me-meo-mat-20120417010843733.chn