Con dâu phản bội, mẹ chồng tôi có nên giữ im lặng?
Tôi không muốn gia đình con trai mình tan vỡ và các cháu phải sống thiếu tình cảm cha mẹ do vợ con trai ngoại tình. Tôi không thể tiếp tục chứng kiến cảnh con dâu "cắm sừng" con trai mình. Tôi mới ngoài 50 tuổi, đã lên chức bà, và hai cháu đều thông minh, yêu quý ông bà. Con trai tôi là trưởng phòng kinh doanh, thường xuyên bận rộn với công việc, nhưng may mắn có một người vợ tháo vát, xuất thân từ gia đình nghèo.
Con dâu tôi lo toan mọi việc trong gia đình, trong khi con trai tôi chỉ ăn và làm việc. Cuộc sống của họ khá hạnh phúc, chưa bao giờ tôi thấy họ cãi vã. Hàng xóm khen con dâu tôi xinh đẹp và tôi rất tự hào về cô ấy. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là bề ngoài. Tôi không bao giờ nghĩ rằng con dâu tôi lại không giữ gìn danh tiết. Một lần đi chợ, tôi tình cờ thấy cô ấy bước ra từ khách sạn cùng một người đàn ông lạ. Tim tôi quặn thắt vì nghi ngờ.
Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, con dâu đã dặn tôi trông cháu để về nhà bà ngoại có việc. Thế nhưng, tôi lại thấy nó bước vào khách sạn cùng một người đàn ông. Tôi sững sờ, tưởng rằng khi về nhà nó sẽ hối hận và xin tôi đừng nói với chồng, nhưng nó vẫn bình thản như chưa có chuyện gì. Tôi là người duy nhất thấy lo lắng. Kể từ đó, con dâu tôi thường đi làm về muộn, ăn diện và chải chuốt hơn. Khi tôi nhắc nhở, nó chỉ nói bóng gió. Tôi lặng lẽ quan sát và phát hiện ra nó vẫn hẹn hò bí mật. Có lần, nó bảo chồng đi công tác nhưng thực chất là đi chơi với nhân tình ở nước ngoài. Một lần khác, nó quên thẻ nhớ chứa nhiều bức ảnh khiêu dâm trên bàn, khiến tôi không khỏi sốc khi xem.
Tôi không thể phủ nhận con dâu rất tháo vát, tự mình xây dựng cơ ngơi và chăm sóc con cái, trong khi chồng chỉ mải mê bên ngoài. Tôi cảm thấy thương con trai và xấu hổ cho chồng nó. Gọi con dâu nói chuyện riêng cũng khó vì tính cách không hợp. Nó có vẻ chào đón nhưng thực chất có thể phản bác, cãi lại. Tôi thấy bối rối và không biết nên làm gì với vai trò mẹ chồng lúc này.




Source: https://afamily.vn/con-dau-ngoai-tinh-la-me-chong-toi-co-nen-im-lang-20110903040130185.chn