Con gái 4 tuổi thường xuyên thấy "người lạ" bên ngoài cửa sổ vào ban đêm, bố mẹ bàng hoàng khi phát hiện sự thật.
Trẻ con thường được cho là không biết nói dối, luôn thật thà với những gì chúng thấy và nghĩ. Tuy nhiên, sự thật thà này đôi khi khiến người lớn phải bất ngờ trước những câu chuyện kỳ lạ mà trẻ kể. Chuyện kể về Huệ Tử, sống ở Đông Bắc Trung Quốc, người đã kết hôn với mối tình đầu sau khi tốt nghiệp. Sau nửa năm, cô sinh một bé gái, làm cho gia đình thêm ấm áp. Nhưng khi con gái được 4 tuổi, mẹ chồng khuyên Huệ Tử nên sinh thêm con trai để nối dõi. Dù không muốn, cô vẫn chấp nhận theo sự ủng hộ của chồng.
Huệ Tử mang thai và siêu âm biết mình sắp sinh bé trai, khiến gia đình rất vui mừng. Tuy nhiên, họ đã quên mất cô con gái 4 tuổi, từng là niềm hạnh phúc của họ. Kể từ khi mang thai, Huệ Tử và gia đình ít quan tâm đến bé gái. Sau khi sinh bé trai, sự hiện diện của cô bé càng trở nên mờ nhạt. Để giúp Huệ Tử chăm sóc con nhỏ, mẹ chồng đã đưa bé gái sang ngủ với bà. Từ đó, cô bé thường kể với bà rằng có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ vào mỗi đêm trước khi đi ngủ.
Ban đầu, mẹ chồng Huệ Tử không chú ý đến những câu chuyện của cháu gái, cho rằng trẻ con hay tưởng tượng. Tuy nhiên, khi những câu chuyện trở nên thường xuyên, bà mới quyết định nói với vợ chồng Huệ Tử. Nhưng họ lại bỏ qua vì quá bận rộn với con trai. Sau 10 ngày, khi con gái vẫn khăng khăng có ai đó ngoài cửa sổ, họ mới lo lắng và đưa con đi kiểm tra. Bác sĩ cho biết bé bị căng thẳng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thần kinh và gây ra ảo giác. Ông khuyên đưa bé đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Huệ Tử shock nhận ra mình đã lơ là và cảm thấy mình là một người mẹ tệ, nguyên nhân do cô mang thai đứa thứ hai.
Cô và mọi người dành hết tình yêu cho con trai, khiến con gái Huệ Tử cảm thấy cô đơn và buồn bã. Cô bé lầm tưởng rằng bố mẹ và bà nội không còn yêu thương mình, nên cố gắng thu hút sự chú ý để được quan tâm. Một nhân vật bí ẩn xuất hiện bên cửa sổ mỗi đêm có thể chỉ là trí tưởng tượng của cô bé. Câu chuyện này nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng đừng quên yêu thương con đầu khi có thêm con thứ, vì mọi đứa trẻ đều cần sự quan tâm và bảo vệ từ cha mẹ. Hãy chia sẻ tình thương một cách công bằng để tránh hối hận sau này.





Source: https://afamily.vn/con-gai-4-tuoi-thuong-xuyen-nhin-thay-ai-do-ben-ngoai-cua-so-vao-ban-dem-bo-me-nhoi-long-khi-tim-ra-su-that-20191006212224135.chn