Con gái tôi bất ngờ hét lên câu nói khiến vợ chồng tôi sững sờ khi chứng kiến cảnh cãi vã của chúng tôi.
Dốc hết trái tim là tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc về phụ nữ. Tại đây, chị em có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu và hôn nhân, mà còn về ước mơ, hoài bão và câu chuyện đời mình. Với hình thức tương tác hai chiều, bạn gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa. Đây là nơi để phụ nữ gửi gắm niềm tin.
Hướng Dương ơi, tôi đang gặp bế tắc trong hôn nhân sau 7 năm và có một cô con gái 6 tuổi. Hai năm qua, gia đình tôi thường xuyên lục đục vì chồng tôi thường xuyên nhậu nhẹt do công việc. Tôi đã cố gắng khuyên bảo nhưng không thay đổi được gì, ngay cả bố mẹ anh cũng chán nản.
Tôi từng kể với chồng về nỗi khổ của mình, nhưng anh chỉ nói nếu tôi không chịu đựng được thì ly hôn. Tôi không muốn ly hôn vì sợ con gái sẽ bị tổn thương. Hai năm qua, chồng tôi như không có mặt trong nhà, thường vắng mặt cả tuần. Sinh nhật con gái vừa qua, nó háo hức chờ bố về để cắt bánh, nhưng chờ mãi không thấy. Khi tôi gọi điện, anh chỉ nói đang trên đường rồi tắt máy. Nhìn con buồn bã, tôi đau lòng lắm. Sáng hôm sau, chồng tôi về và tôi đã tức giận tát anh. Chúng tôi cãi nhau dữ dội, khiến con gái hét lên muốn ly dị, rồi chạy vào phòng đóng cửa. Cuối cùng, tôi phải năn nỉ con mới mở cửa.
Con gái tôi bảo tôi ly dị, chỉ cần tôi thôi, không cần ba nữa. Nghe con nói, tôi cảm thấy rất đau lòng. Hai ngày qua, chồng tôi ở nhà nhưng con gái vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thấy chồng như vậy cũng mềm lòng. Tôi lo rằng nếu ly hôn, chồng tôi sẽ tái phạm, mẹ con tôi sẽ càng bị tổn thương hơn. Tôi nên làm gì bây giờ?
Hướng Dương tư vấn: Vấn đề mâu thuẫn vợ chồng không còn xa lạ. Con gái bạn tỏ ra nhạy cảm và cứng rắn, có thể vì rất thương bố, nhưng cảm xúc đó đã bị tổn thương do chồng bạn. Khi hôn nhân không thể hàn gắn, ly hôn có thể là giải pháp, nhưng hãy nhớ rằng trẻ em là những người chịu thiệt thòi nhất trong tình huống này.
Bạn là người mẹ thương con sâu sắc. Chồng bạn đã có những thay đổi tích cực sau lời nói của con gái, nên hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi anh ấy. Hãy thẳng thắn chia sẻ với chồng về những tổn thương của con trong 2 năm qua và yêu cầu anh ấy dành nhiều thời gian cho gia đình. Không cần ép buộc anh phải ở nhà cả tuần, nhưng hãy yêu cầu anh phân chia thời gian hợp lý giữa bạn bè và gia đình, vì gia đình vẫn là quan trọng nhất. Nếu anh ấy thay đổi, đừng vội ly hôn mà hãy nhờ bạn bè, gia đình tác động thêm. Hãy tâm sự và nhờ con gái là động lực để chồng bạn dành thời gian cho gia đình. Nếu anh ấy vẫn không thay đổi, lúc đó hãy nghĩ đến việc ly hôn.
Gửi Hướng Dương.


Source: https://afamily.vn/thay-bo-me-cai-nhau-con-gai-toi-dung-sung-roi-het-len-mot-cau-khien-vo-chong-toi-chet-lang-nguoi-2019112815212076.chn