"Con gái về nhà chồng thì không cần về thăm bố mẹ đẻ nữa"
Hiện tại, Thư đã về nhà chồng được khoảng 4 tháng. Dù có công việc ổn định với mức lương gần chục triệu, nhưng cuộc sống ở nhà chồng khiến Thư cảm thấy ngột ngạt. Mỗi lần xin phép bố mẹ chồng về thăm bố mẹ đẻ, Thư luôn gặp khó khăn. Nhà chồng và nhà mẹ đẻ chỉ cách nhau 3km, mất khoảng 10 phút đi xe máy. Mẹ Thư mong vợ chồng Thư về ăn cơm vào cuối tuần, nhưng bố mẹ chồng thì không hài lòng với điều đó. Trong khi chồng Thư phải làm việc vào cuối tuần, Thư vẫn cố gắng dành ngày chủ nhật để về thăm gia đình.
Mỗi lần Thư về nhà chơi, dù đã xin phép bố mẹ chồng, nhưng họ luôn tỏ ra không vui. Nhiều lần, bà mẹ chồng thẳng thừng từ chối hoặc ca thán về việc con dâu phải ở nhà chồng. Thư thường tủi thân và khóc khi bị cấm về. Dù cô đã làm hết mọi việc trong nhà và chuẩn bị ăn cho bố mẹ chồng, họ vẫn muốn cô ở lại. Thư nhận thấy mỗi lần xin phép, bố mẹ chồng đều khó chịu, vì vậy cô quyết định không xin phép nữa mà chỉ thông báo.
Cuối tuần, Thư thường dọn dẹp nhà cửa rồi thông báo với bố mẹ chồng rằng cô sẽ xuống nhà ngoại và về muộn. Mặc dù biết bố mẹ chồng không vui, Thư vẫn kiên quyết đi. Điều này khiến họ càng ghét cô hơn. Một lần, khi em gái Thư về thăm, cô cũng thông báo với bố mẹ chồng rằng sẽ qua nhà em. Khi về, cô bị bố chồng chửi mắng, trong khi mẹ chồng cũng hùa theo. Gần đây, khi bà ngoại đột ngột bị bệnh, vợ chồng Thư đã gọi điện báo bố mẹ chồng không cần đợi cơm, nhưng bố chồng tỏ thái độ khó chịu và không hỏi han gì.
Nghe bố chồng quát mắng, Thư cảm thấy ức chế tột độ. Khi vợ chồng Thư về nhà lúc 8 giờ tối, bố chồng chỉ vào mặt cô và chửi mắng, yêu cầu cô không được về nhà bố mẹ đẻ. Ông liên tục nói những câu khó nghe, phê phán cách sống và trách móc Thư không biết giờ giấc. Trong lúc tức giận, Thư không cầm được nước mắt, ôm mặt khóc và chạy lên phòng. Dù chồng an ủi rằng tính bố anh đã vậy, nhưng Thư không thể chịu nổi sự áp lực từ nhà chồng, và quyết định sẽ thuyết phục chồng ra ở riêng để thoát khỏi tình cảnh ngột ngạt này.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/may-ve-nha-nay-lam-dau-roi-thi-mien-ve-nha-bo-me-de-20140518044626391.chn