Con trai chỉ vào gốc cây bên đường kêu "mẹ, mẹ", sự thật phía sau khiến tôi xót xa đến quặn lòng.
Sau khi ly hôn, tôi cố gắng về sớm để chơi với con trai, lúc này mới 2 tuổi. Gần đây, tôi nhận thấy thằng bé hay chỉ vào cây to bên đường và gọi "Mẹ! Mẹ!". Ban đầu, tôi nghĩ con nhớ mẹ, nhưng việc chỉ vào cây thì thật lạ. Một hôm tôi xin nghỉ làm, qua cửa sổ, tôi thấy vợ cũ nấp sau gốc cây, có vẻ đang ngắm con. Có lẽ cô ấy đi làm nhưng cố tình dừng lại để nhìn con trai.
Tôi đau lòng nhận ra con tôi không phải vô cớ gọi mẹ, mà thằng bé đã thấy mẹ đứng bên đường nhiều lần. Bốn tháng trước, tôi và vợ ly hôn vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Vợ tôi không phạm lỗi lớn, chỉ là những va chạm hằng ngày mà cô ấy không chịu nhịn. Con còn nhỏ, tôi phải nuôi con vì vợ không có việc làm. Mẹ tôi cấm vợ gặp con, không mở cửa mỗi khi cô đến, vì bà nghĩ tốt nhất là để thằng bé nghĩ mình không có mẹ. Giờ thấy vợ lén lút nhìn con, tôi xót xa và rối bời, muốn đoàn tụ với vợ cũ để con đỡ khổ vì còn quá nhỏ phải xa mẹ.
Tôi đang gặp khó khăn trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để khuyên mẹ chồng chấp nhận con dâu. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/con-trai-thuong-chi-vao-goc-cay-ben-duong-goi-me-me-biet-su-that-phia-sau-ma-toi-xot-xa-quan-long-20220411210726861.chn