Con trai vừa chào đời đã qua đời, gia đình tổ chức tang lễ rồi bàng hoàng nhận tin đứa trẻ trong quan tài không phải con mình.
Vợ chồng Tony Alagalak và Alice Kinak ở Arviat, Nunavut, Canada, háo hức chờ đón con trai út nhưng không lâu sau khi sinh, đứa trẻ đã qua đời. Đau lòng hơn, họ nhận ra rằng đứa trẻ trong quan tài không phải là con trai họ. Vào khoảng 7 giờ tối, khi Alice ở tháng thứ 8 thai kỳ, cô bị đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ đã lấy em bé ra nhưng sức khỏe đứa trẻ rất yếu, cần hỗ trợ hồi sức. Vì thiếu thiết bị và nhân lực, đứa trẻ được chuyển đến bệnh viện St. Boniface ở Winnipeg. Gia đình Tony phải chờ 4 tiếng cho máy bay cấp cứu, sau đó mất thêm 3 tiếng bay đến bệnh viện, trong lúc Tony mô tả con trai mình đang trong tình trạng nguy kịch.
Đứa trẻ đã qua đời tại bệnh viện, và Alice trở về nhà giao mọi việc cho chồng. Bệnh viện hứa sẽ giao thi thể đứa trẻ cho gia đình Tony tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, ngày 15 tháng trước, vợ chồng Tony được thông báo rằng thi thể mà họ nhận không phải là con trai của họ. Bệnh viện nhận lỗi nhưng không tiết lộ danh tính đứa trẻ do quy định bảo vệ thông tin. Sau đó, thi thể đứa trẻ được đưa về bệnh viện St. Boniface. Vợ chồng Tony nhận lại thi thể con trai mình và tổ chức tang lễ lần nữa, đồng thời muốn biết nguyên nhân và ai sẽ chịu trách nhiệm cho nhầm lẫn này. Tony kêu gọi mọi người cùng anh tìm câu trả lời cho vụ việc. Nguồn: CBC.


Source: https://afamily.vn/con-trai-vua-lot-long-da-qua-doi-gia-dinh-to-chuc-tang-le-truoc-khi-nhan-thong-bao-dua-tre-trong-quan-tai-khong-phai-con-ho-20190607150500511.chn