Cụ ông 89 tuổi nổ súng bắn chết con rể vì nghi vấn tiêm thuốc "đểu"
Anh Huấn, bác sĩ X-quang tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, thường đến tiêm thuốc cho bố vợ. Ngày 10-9, khi đến tiêm, anh bị bố vợ mắng và bị đe dọa bằng súng hoa cải. Súng không nổ, anh hoảng sợ chạy ra ngoài. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh quay lại lấy xe máy thì bị cụ Trang bắn, khiến anh bị thương nặng và một người hàng xóm bị trúng đạn. Sự việc khiến hàng xóm xôn xao khi chứng kiến cụ Trang đuổi theo anh Huấn với súng trên tay.
Chị Lan sợ hãi nép vào góc tường khi cụ Trang xiết cò súng, khiến anh Huấn gục xuống bên vũng máu. Chị Lan cảm thấy đau ở đùi và sườn. Rất may, súng của cụ Trang chưa nạp đạn, nếu không chồng chị Lan, anh Nguyễn Duy Hiệp, cũng có thể bị trúng đạn khi đang đứng ngoài cổng. Anh Hiệp cho biết trước đó ông Trang đã nhiều lần đe dọa anh và hàng xóm. Đến chiều 11-6, do cụ Trang quá già yếu, cơ quan Công an vẫn chưa đưa ông về trụ sở để lấy lời khai, và hiện ông vẫn được tại ngoại với sự giám sát của công an tại nhà.
Source: https://afamily.vn/cu-ong-89-tuoi-dung-sung-ban-guc-con-re-vi-tiem-thuoc-deu-20130611051558981.chn