"Cú sốc ghen tuông đáng sợ của vợ khiến chồng hoảng hốt"
Sau 7 năm kết hôn, kinh tế gia đình Mừng ngày càng khó khăn, đặc biệt sau khi có đứa con thứ hai. Mừng quyết định lên Tây Bắc làm ăn, được vợ là Thụy đồng ý. Thụy ở nhà nuôi hai con và bán hàng tạp hóa. Sau hơn 2 tháng, Mừng gửi về cho Thụy hơn 6 triệu, nhưng nửa năm sau, không nhận được tin tức hay tiền từ chồng. Liên lạc ngày càng thưa thớt, Thụy lo lắng và quyết định lên Tây Bắc tìm chồng.
Thụy đến nhà anh họ xin địa chỉ nơi chồng làm rồi nhanh chóng bắt xe lên đó. Đường xa gần 200km khiến cô mệt mỏi vì say xe. Tìm đến nhà trọ mà anh họ cung cấp, Thụy choáng ngợp trước ngôi nhà ba tầng hiện đại. Khi cô định bấm chuông, thấy một phụ nữ trẻ đi ra cùng chồng. Thụy định gọi chồng nhưng cô gái đã ôm chồng lên xe và đi mất. Cô không thể để mất chồng dễ dàng như vậy. Gọi điện cho chồng nhưng không được, hỏi hàng xóm thì biết cô gái là chủ ngôi nhà và chồng Thụy đã sống với cô ta như vợ chồng mấy tháng nay. Nghe nói cô ta làm nhân viên văn phòng và ngôi nhà là do chồng Thụy mua cho cô ấy.
Nghe tin chồng mình có bồ, Thụy cảm thấy hoang mang. Chồng cô mới lên đây chưa được bao lâu đã như vậy, có lẽ cô bồ kia cấm anh không liên lạc với gia đình. Ghen tuông nổi lên, Thụy quyết tâm phải đưa chồng về. Cô thuê phòng ở gần đó và lập kế hoạch đánh ghen. Tối hôm đó, Thụy đến rình xem chồng và tình nhân. Thấy họ ôm hôn nhau, cô lập tức quay video và chụp ảnh làm bằng chứng. Khi định rời đi, Thụy gặp một người đàn ông lạ mở cổng vào nhà tình địch. Cô hỏi: "Anh là ai vậy, sao lại đến đây muộn thế?" Anh ta đáp: "Tôi là chủ ngôi nhà này." Thụy hỏi tiếp: "Có phải anh là chồng của cô Phương, nhân tình của chồng tôi không?" Anh ta trả lời: "Ờ."
Chị là ai, sao lại hỏi tôi như vậy? - Xin lỗi anh, tôi cũng là nạn nhân trong cuộc hôn nhân này. - Ý chị là sao? - Vợ anh và chồng tôi đang có quan hệ tình cảm với nhau mấy tháng nay. Hôm nay tôi mới biết và nghĩ rằng chúng ta nên giải quyết chuyện này sớm. - Tôi không tin cô. - Nếu không tin, anh có thể vào nhà kiểm tra. Chồng cô ả vừa vào nhà thì tiếng cãi vã, đánh đập vang lên. Thụy nấp ngoài cửa quay phim cảnh chồng mình bị đánh. Sau đó, chồng Thụy chạy ra ngoài trong tình trạng vội vã. Ra đến cổng, Thụy bất ngờ gặp Mừng, vợ chồng anh ta không biết giải thích thế nào.
Cảm thấy nghi ngờ, chồng cô ả vào nhà, và Thụy cũng đi theo. Chỉ sau 5 phút, tiếng mắng chửi và đánh nhau vang ra. Cô ta nói: "Sao anh lại ở đây, đi ăn vụng mà bị phát hiện đánh tả tơi à? Nếu anh không về quê làm ăn cho đàng hoàng, đoạn clip anh bị đánh ghen sẽ bị phát tán. Còn nhân tình của anh cũng sẽ không yên đâu." Anh ta phản đối, nhưng cô ta đe dọa: "Nếu anh không về, cô ta sẽ mất hết, mọi cố gắng sẽ tan biến nếu clip được công khai. Giờ anh có lựa chọn: về quê hoặc ở lại."
Mừng biết hậu quả của sự phản bội. Anh quyết định về quê nhưng yêu cầu Thụy không tung clip lên mạng. Thụy đồng ý nhưng phụ thuộc vào thái độ của Mừng. Ngày hôm sau, Mừng dọn đồ về quê cùng vợ, trong khi Thụy gửi thư đe dọa cho nhân tình của anh. Trên đường về, Mừng luôn lo lắng và sau khi về nhà, anh hoàn toàn nghe lời vợ. Mỗi khi có chuyện, Thụy lại dọa sẽ công khai đoạn clip.


Source: https://afamily.vn/don-danh-ghen-ghe-ron-cua-vo-se-khien-chong-so-xanh-mat-20151028035638838.chn