"Cuộc cãi vã của vợ chồng tôi và câu nói khiến chúng tôi phải cúi mặt xấu hổ từ chị gái"
Vợ chồng nào cũng có cãi cọ, và vợ chồng tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi sống gần nhau dễ xảy ra mâu thuẫn, số lần cãi nhau nhiều hơn những khoảnh khắc lãng mạn. Ngay cả bố mẹ chồng cũng nhận xét rằng chúng tôi cãi nhau hàng ngày. Vì lý do đó, ông bà đã cho chúng tôi mảnh đất để xây nhà riêng. Thế nhưng, từ khi có nhà, mâu thuẫn lại gia tăng. Chồng tôi lười biếng, không giúp đỡ việc nhà, còn tôi thì hay cằn nhằn khi không vừa ý. Thứ 7 vừa rồi, chị gái tôi đến nhà ăn cơm tối.
Chồng con chị đi dự tiệc xa, chị mua vịt quay và ghé qua nhà tôi. Trong khi tôi và chị dọn đồ ăn, chồng tôi vẫn nằm chơi game. Tôi bực bội bảo anh không phụ thì đừng ăn cơm. Chồng tôi phản ứng, nói tôi chanh chua. Chúng tôi cãi nhau, ai cũng giận dữ. Chị gái nhìn chúng tôi cãi nhau rồi nói rằng bữa cơm sẽ không còn ngon nữa và quyết định về. Dù tôi xin lỗi và níu kéo, chị vẫn đi. Chị cảnh báo nếu chúng tôi không thay đổi, sẽ không ai ghé thăm nữa. Trong bữa cơm, vợ chồng tôi suy nghĩ về lời chị nói, nhận ra lâu rồi không ai đến chơi, và tôi biết mình không đúng khi hay cãi nhau với chồng.
Nếu anh chịu khó giúp đỡ và nhường nhịn vợ hơn, có lẽ chúng tôi đã không cãi nhau nhiều như vậy. Mong mọi người cho chúng tôi lời khuyên để cải thiện tình hình này.
Source: https://afamily.vn/vo-chong-toi-cai-nhau-chi-gai-noi-mot-cau-ma-chung-toi-cui-mat-xau-ho-20221227134954191.chn