Cuộc chiến gia đình: Đàn ông và con lợn gây xôn xao!
Thời tiết mưa nồm đã kéo dài chục ngày, khiến nhà cửa ẩm mốc. Khi chồng về, vợ thông báo đã nấu cơm và nhắc chồng rửa bát sau khi ăn, với giọng mỉa mai vì từ khi cưới, chồng chưa bao giờ rửa bát. Chồng phản ứng bằng cách ném áo xuống và nói rằng không có con lợn nào biết rửa bát, nếu không rửa được thì vứt bát đi. Mặc dù vợ chồng yêu thương nhau, nhưng việc này đã trở thành chủ đề xung đột kéo dài. Chồng có thể nấu ăn và đi chợ nhưng nhất quyết không rửa bát, dù vợ ốm hay đi công tác.
Nàng ấm ức khi chồng cho rằng đàn ông không nên vào bếp, chỉ biết ăn, ngủ, tắm. Nàng quyết định thử làm "cách mạng" trong công việc nhà, hy vọng chồng sẽ thay đổi tư tưởng khi thấy nhiều đàn ông giúp vợ. Tuy nhiên, bữa cơm nàng nấu chồng không thèm quan tâm, và sau một cuộc tranh cãi, anh bỏ đi nhậu, thách thức nàng không nấu cơm, rửa bát nổi.
Nàng tức giận xách túi đi thẳng, bỏ lại mâm cơm hấp dẫn. Sau khi vào trung tâm thương mại và ăn kem, nàng tự trách mình đã làm tổn thương sĩ diện chồng. Nàng thở dài, nghĩ rằng cách mạng kiểu này chỉ hỏng việc, có lẽ nên mua máy rửa bát hoặc... đổi chồng. Tuy nhiên, việc đổi chồng thì quá khó, nên nàng chỉ hình dung chiếc máy rửa bát lấp lánh và quyết định sẽ thuyết phục chồng mua nó để giảm bớt phiền phức.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-chong-dai-chien-vi-chuyen-dan-ong-va-con-lon-20150313104631701.chn