Cuộc hội ngộ gia đình ngày thứ hai: Chồng cũ bất ngờ đến đòi tiền thách cưới.
Hai năm trước, tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chúng tôi ly hôn sau nửa năm vì chồng tôi thay đổi hoàn toàn sau khi cưới. Trước khi cưới, anh chăm sóc tôi, nhưng sau đó lại không chịu đi làm, chỉ ở nhà tụ tập bạn bè. Trong khi tôi làm việc, tối về còn phải nấu cơm cho gia đình chồng. Anh thường mắng mỏ tôi và thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà khi tôi cãi lại mẹ chồng. Đỉnh điểm là khi tôi ngất xỉu ở công ty, chồng không chăm sóc mà còn cho rằng tôi giả bệnh. Cuối cùng, chị gái tôi phải đến đón tôi về chăm sóc và khuyên tôi ly hôn vì gia đình chồng không quan tâm đến tôi.
Chúng tôi chưa có con đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, nếu có con thì sẽ càng khổ hơn. Sau khi ly hôn chồng cũ, tôi yêu một người đàn ông mới, công việc ổn định và rất tốt với tôi. Ngày gặp mặt hai gia đình, chồng cũ bất ngờ xuất hiện và đòi 50 triệu tiền thách cưới. Anh ta cho rằng tôi phải hoàn trả vì đã ly hôn sau chưa đầy một năm. Bố tôi muốn trả nhưng mẹ tôi không đồng ý, bà cho rằng tôi đã chịu nhiều khổ sở trong cuộc hôn nhân đó và không cần phải trả lại tiền. Tuy nhiên, nếu không trả, chồng cũ có thể phá hủy đám cưới của tôi.
Theo các bạn, tôi nên làm gì?
Source: https://afamily.vn/ngay-2-gia-dinh-gap-mat-chong-cu-cua-toi-toi-doi-tien-thach-cuoi-20240103165906587.chn