Cuộc Hôn Nhân Đến Ngã Rẽ Cuối Cùng
Ngày anh gặp chị, anh nhút nhát còn chị tự tin, anh hiền lành còn chị cá tính. Tuy nhiên, họ đã yêu nhau và kết hôn. Nếu không có sự chủ động của chị, có lẽ anh sẽ chẳng dám nói gì. Chị đã tỏ tình và sắp xếp ngày cưới. Bạn bè trêu anh là "nai vàng ngơ ngác" gặp "bác thợ săn", nhưng anh chỉ mỉm cười, miễn là hai người sống hạnh phúc. Anh làm ở cơ quan nhà nước, đã có bằng thạc sĩ, trong khi chị bận rộn với các dự án lớn tại tổ chức xuất nhập khẩu. Chị mua sắm đầy đủ cho gia đình và tặng anh một chiếc ô tô, nhưng anh ngại nên để chị dùng, còn mình vẫn đi xe máy cũ. Dần dần, khoảng cách giữa anh và chị ngày càng lớn.
Chị thăng tiến trong sự nghiệp, làm trưởng phòng quản lý dự án, trong khi anh vẫn giậm chân tại Viện nghiên cứu. Anh không muốn tiếp tục làm nghiên cứu sinh, vì với bằng tiến sĩ, anh vẫn chỉ ở đó. Lương của chị cao gấp nhiều lần anh, chị thường đi công tác nước ngoài, còn anh chỉ đi nghỉ mát gần nhà một lần trong năm. Chị xem anh là người chồng chỉ để chăm sóc con cái và nội trợ, từ đó chị dần coi thường anh. Bạn bè chị thành đạt, còn anh chỉ trò chuyện với bạn về nghiên cứu. Chị không bao giờ hỏi ý kiến anh trong việc mua sắm. Bị vợ coi thường, anh cảm thấy bực bội và nhục nhã, quyết định vay tiền bạn bè để khởi nghiệp.
Anh mượn hơn 100 triệu để kinh doanh cùng bạn, nhưng không có kinh nghiệm nên mất trắng. Về nhà, chị không an ủi mà chỉ cười khẩy, châm chọc anh. Anh giận chị một tháng, nằm ở phòng khách, nhưng chị không quan tâm vì còn bận việc riêng. Khi gia đình anh dự định xây nhà thờ tổ, chị tham gia họp nhưng không nấu nướng cùng mẹ chồng và các chị. Chị tự tin phát biểu và cho rằng mình hiểu biết, nhưng khi bác trưởng họ góp ý cần lắng nghe, chị mỉa mai anh, nói anh không biết gì và thúc giục mọi người nghe theo quyết định của mình.
Anh chết lặng, ngỡ ngàng nhìn vợ trước mặt. Đây là người vợ thành đạt mà anh thường khoe với họ hàng sao? Anh cảm thấy xấu hổ với mọi người và với chính mình. Phải chăng anh hèn nhát và kém cỏi, để vợ coi thường mình? Liệu anh hay chị sai? Cuộc hôn nhân này liệu có còn tương lai khi hai người không cùng một hướng? Có lẽ đã đến lúc nó đi vào ngõ cụt.
Source: https://afamily.vn/duong-cung-cua-mot-cuoc-hon-nhan-2015032111417157.chn