"Cuộc Hôn Nhân Nhạt Nhẽo Sau Cuộc Cãi Vã Và Hành Động Bạo Lực"
Mình tên L, 34 tuổi, đã kết hôn 8 năm và có một bé gái 7 tuổi. Sau 5 tháng kết hôn, mình và chồng bắt đầu mâu thuẫn do chồng hay nói dối để xin tiền. Mâu thuẫn này lặp đi lặp lại, mới đây chúng mình đã đánh nhau. Mình đang suy nghĩ về việc ly hôn nhưng vẫn còn băn khoăn. Mặc dù mình làm ra tiền và lo toàn bộ chi tiêu trong gia đình, nhưng chồng vẫn không thành thật với mình.
Mình cảm thấy bế tắc trong hôn nhân vì ngại thủ tục ly hôn và lo lắng cho con cái. Mình không có cảm xúc với chồng, cả hai đều lạnh nhạt, không có nhu cầu gần gũi. Mặc dù mình thích sự lãng mạn, nhưng không thể tìm thấy cảm giác đó. Tiếp tục sống thì nhạt nhẽo, còn ly hôn thì không nỡ. Mình không quan tâm nhiều đến chồng, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi tình trạng chán chường này. Xin hãy cho mình vài lời khuyên.
Nếu bạn có tâm sự muốn chia sẻ, hãy gửi bài viết đến tamsuafamily.vn. Chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/sau-khi-cai-nhau-minh-tat-chong-va-bi-chong-dang-lai-sau-do-minh-thay-cuoc-hon-nhan-that-nhat-nheo-20180424152452799.chn