Cuộc ly hôn văn minh của cặp đôi trẻ: Bằng chứng cho việc xa nhau có thể mang lại điều tốt đẹp cho hôn nhân.
Hai người yêu nhau sẽ xây dựng tổ ấm dựa trên tình yêu, nhưng khi tình yêu phai nhạt, hạnh phúc cũng sẽ tan biến. Một người phụ nữ chia sẻ về gia đình sau 3 năm ly hôn. Cô có một con trai 5 tuổi, sống với bố nhưng vẫn dành thời gian ở cùng mẹ mỗi tuần. Cuộc sống của họ đã thay đổi nhiều, và dù ly hôn, hai người vẫn giữ mối quan hệ hòa thuận, không cãi vã. Cuối cùng, sau nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, cô đã đề nghị ly hôn và chồng đồng ý. Họ vẫn sống trong cùng một thị trấn.
Bố mẹ tôi là bạn bè và đồng nghiệp hơn 40 năm. Dù đã ly hôn, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt và tôn trọng nhau. Anh ấy thường thăm bố mẹ tôi vào dịp Tết. Khi bố chồng tôi ốm nặng, tôi cũng đã chăm sóc. Ly hôn không phải điều chúng tôi dự tính, nhưng sau nhiều mâu thuẫn, giải thoát cho nhau là cần thiết. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua điều này, nhưng tôi đã dần thích nghi. Con trai tôi 8 tuổi, là một cậu bé hạnh phúc, nhạy cảm. Chúng tôi cố gắng không làm tổn thương con trong quá trình ly hôn và luôn tham gia các buổi kỷ niệm của bé. Con biết về ly hôn và chấp nhận theo cách của mình.
Một hôm, giáo viên nhắc tôi chuẩn bị đồng phục cho bé, nhưng quần áo lại ở nhà chồng. Bé tức giận nói: "Ai bảo bố mẹ ly hôn làm gì." Tôi mỉm cười và hỏi bé muốn mẹ tức giận mỗi ngày hay hạnh phúc và chơi với bé. Sau một lúc suy nghĩ, bé đồng ý rằng ly hôn có thể tốt. Một đêm, bé hỏi tôi về lý do kết hôn và ly hôn. Tôi giải thích rằng bố mẹ yêu nhau khi sinh bé, nhưng sau này không còn yêu nữa, mặc dù vẫn yêu bé. Bé thốt lên: "Có lẽ ly hôn cũng tốt. Nếu bố mẹ ở với nhau mà cứ cãi cọ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Sau ly hôn, bố mẹ đã thoải mái hơn và vẫn yêu thương con, cho thấy rằng ly hôn cũng có những điều tích cực. Tôi không muốn con trai quá hiểu chuyện, nhưng cần giúp bé nhận ra rằng ly hôn không phải là sự bế tắc. Cuộc sống hôn nhân không thể đoán trước, và tình yêu đôi khi bị thử thách bởi thực tế. Mọi người đều mong có hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào cũng như mong đợi. Chia tay có thể là khởi đầu cho cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Quan trọng nhất là tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, đừng cố chịu đựng một hôn nhân đã không còn phù hợp.



Source: https://afamily.vn/vu-ly-hon-van-minh-cua-doi-vo-chong-tre-la-minh-chung-cho-van-de-doi-khi-roi-xa-nhau-lai-la-dieu-tot-dep-nhat-cho-mot-cuoc-hon-nhan-20200304154904451.chn