"Cuộc Săn Lùng Người Phụ Nữ Trốn Chạy Suốt 3.000 Ngày Dưới Danh Tính Của Một Người Đã Khuất"
Nhiệm vụ điều tra được giao cho Trung tá Đỗ Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội 1 - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Ông và đồng đội quyết tâm tìm hiểu từng mối quan hệ của người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lan. Do bực bội với chồng vì không được đi ăn cỗ, Lan đã định giết chồng mình, nhưng nhờ hàng xóm can thiệp, anh Công thoát chết và Lan bỏ trốn. Sau 9 năm ẩn náu, Lan sử dụng tên một người đã chết để tránh sự truy lùng của pháp luật. Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1966, sống tại Lào Cai, có hai con với chồng Vũ Văn Công, sinh năm 1968. Vụ cãi nhau xảy ra khi họ cùng đào giếng vào đầu tháng 2-2004, liên quan đến việc ai sẽ đại diện đi ăn cỗ cưới.
Câu chuyện bắt đầu khi Lan và chồng, anh Công, đang đào giếng thì xảy ra mâu thuẫn. Bực bội vì không được nhường, Lan đã ném xô đất vào đầu chồng, khiến anh đau đớn kêu cứu. Thay vì giúp đỡ, Lan thậm chí còn ném đá và cây xuống đầu anh, khiến anh ngất xỉu. Khi anh tỉnh lại, Lan lại dùng dao chém anh, buộc anh phải buông tay và ngã xuống, sau đó cô còn chặt đứt dây thừng để anh không thể leo lên. Cuối cùng, khi nghe tiếng hàng xóm, anh Công cố gắng kêu cứu, nhưng Lan đã bỏ chạy khi mọi người đến.
Người dân đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Do tính chất nghiêm trọng, công an đã khởi tố Nguyễn Thị Lan về tội giết người. Ngày 18-8-2004, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt Lan 6 năm tù. Vì anh Vũ Văn Công xin giảm nhẹ hình phạt và Lan có con nhỏ, Lan được tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, Lan đã bỏ trốn. Ngày 12-12-2004, công an phát lệnh truy nã số 07 nhưng không tìm được tung tích của cô. Sau đó, Lan trốn đến Lạng Sơn và chỉ 10 ngày sau đã tìm được chồng mới.
Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1966 ở Cao Lộc, Lạng Sơn, đã quen biết Vũ Văn Lương, một người từng có nhiều tiền án và có ba con. Khi Lan tìm đến Lương, anh đã cưu mang cô. Để che giấu quá khứ, Lan đổi tên thành Hoàng Thị Lan, tên của vợ cũ Lương, và cùng chồng mới chuyển đến Bắc Giang. Tại đây, cô đăng ký hộ khẩu và sống như công dân bình thường. Sau hai năm, Lan sinh thêm con nhưng luôn lo sợ bị phát hiện nên hai vợ chồng thường xuyên làm thuê ở các nơi khác nhau như Hưng Yên, Bắc Giang, và Quảng Ninh. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện ra gia thế phức tạp của Lan.
Bố của Lan từng sống ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, Hưng Yên, nhưng vào năm 1960, do mâu thuẫn gia đình, ông đã rời bỏ vợ con và chuyển lên Lào Cai, nơi ông lập gia đình mới và sinh ra Lan. Hiện tại, bố Lan đã qua đời 3 năm, trong khi mẹ Lan khẳng định con gái không liên lạc từ khi bỏ trốn. Tổ trinh sát xác minh ở Hưng Yên và phát hiện chị cùng cha khác mẹ của Lan đang sống tại Quảng Ninh và có mối quan hệ gần gũi với Lan. Chị này làm nghề buôn bán đồng nát và sống ở Bãi Cháy, TP Hạ Long. Tổ công tác đã được cử đến Quảng Ninh để điều tra thêm.
Người em được trinh sát phát hiện ban đầu buôn bán đồng nát cùng chị gái, sau đó chuyển sang dọn phòng và giúp việc tại các khách sạn ở Bãi Cháy. Chồng của người em này làm nghề "xe ôm" nhưng có hành tung bí ẩn.
Source: https://afamily.vn/truy-bat-nguoi-dan-ba-3000-ngay-tron-duoi-ten-tuoi-cua-mot-nguoi-da-chet-2014052509372818.chn